Các nhà ĐKVĐ Premier League lại thể hiện một bộ mặt tệ hại khi trở lại đấu trường quốc nội. Trong trận đấu với tân binh Middlesbrough, họ đã phải nhờ tới 2 quả penalty để giữ lại được 1 điểm trên sân nhà King Power, nơi từng là nỗi ám ảnh của các đối thủ ở mùa trước. Những niềm tự hào khác của Ranieri - hàng công sắc bén và hàng thủ chắc chắn - cũng đã trở thành dĩ vãng.
Robert Huth, người đã chơi tuyệt vời mùa trước, là nhân vật mắc lỗi trực tiếp trong cả 2 bàn thua. Vardy và Mahrez, bộ đôi hủy diệt của Leicester mùa trước, thì tiếp tục chơi thất vọng và bị thay ra từ giữa hiệp 1. Vardy nay đã có 15 trận liên tiếp tịt ngòi trong màu áo Leicester, trong khi Mahrez dường như chỉ còn biết tỏa sáng ở Champions League, và ghi bàn từ chấm 11m!
Bàn gỡ ở phút bù giờ, cũng từ chấm 11m, của tân binh Islam Slimani, đã giúp Leicester tránh được việc phải trải qua trận thua thứ 3 liên tiếp ở Premier League. Tuy nhiên, với trận hòa này, họ đã chính thức vượt Chelsea để trở thành nhà ĐKVĐ có thành tích sau 13 trận đầu tiên tệ nhất trong lịch sử Premier League. Họ hiện cũng chỉ có nhiều hơn nhóm xuống hạng có 2 điểm.
Việc phải phân sức, và cả tinh thần, cho Champions League, rõ ràng là một nhiệm vụ khó khăn ngay cả với Man City hay Arsenal, những đội bóng đã quen thuộc với điều đó và có lực lượng dày hơn hẳn. Thế nên, việc Leicester đối mặt với “án” rớt hạng ở Premier League dù bay cao ở Champions League đâu có gì là lạ...
“Leicester vật lộn là bình thường” Chính HLV Ranieri cũng không bất ngờ khi đội bóng của ông sa sút thảm hại ở Premier League. “Khi một đội bóng như Leicester chơi bóng ở châu Âu lần đầu tiên thì họ phải mất cái gì đó ở giải VĐQG”, HLV người Italia nói. “Chúng tôi cũng xác định là mình đã ở trong cuộc chiến trụ hạng, nên mọi điểm có được đều là OK.” |