Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea: Sảy chân hay khủng hoảng thật?
Đỗ Trung • 16:23 ngày 16/10/2017
Nhận thất bại bạc nhược trước đội xếp bét bảng Crystal Palace, phải chăng bóng ma ở mùa 2015/16 đang hiện về với thầy trò Antonio Conte?
    Dù Chelsea thiếu vắng không ít trụ cột quan trọng là Alvaro Morata hay N'Golo Kante, song đa phần người hâm mộ đều có một niềm tin sắt đá rằng The Blues khó có thể bị Crystal Palace làm khó, bất chấp phải thi đấu xa mái nhà Stamford Bridge. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi đoàn quân của HLV Roy Hodgson chưa giành được bất kì điểm số nào sau 7 vòng đấu, thậm chí còn chưa một lần xuyên thủng mành lưới đối phương.

    Thế nhưng, sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, không ai dám tin vào những gì đã xảy ra. Chelsea gục ngã tại Selhurst Park và Crystal Palace bỏ túi 3 điểm đầu tiên. Đến ngay cả những người lạc quan nhất cũng không thể ngờ The Eagles lại có thể đả bại một The Blues hùng mạnh trong bối cảnh họ được phong biệt danh chẳng hay ho chút nào: "Kho điểm của Ngoại hạng Anh".

    Chelsea đã trải qua trận đấu tệ hại tại Selhurst Park
    Chelsea đã trải qua trận đấu tệ hại tại Selhurst Park

    Ở trên sân, Chelsea thể hiện một bộ mặt bạc nhược. Không còn đó những bước chạy thanh thoát, thay vào đó là sự uể oải đến lạ thường. Nhìn Chelsea thi đấu, chẳng ai còn nhận ra hình bóng của một nhà đương kim vô địch. Họ liên tiếp mắc sai lầm và khung thành Thibaut Courtois thường xuyên bị đặt trong tình trạng báo động mỗi khi Crystal Palace tràn lên.

    Chelsea từ nhà đương kim vô địch chơi như ứng viên xuống hạng, còn Crystal Palace thì hoàn ngược lại. Bên ngoài sân, Conte như thường lệ vẫn hò hét điên dại thúc giục các học trò, nhưng điều ấy cũng chẳng thể nào giúp Chelsea chơi tốt lên. Đến ngay cả một hậu vệ ổn định bậc nhất như Cesar Azpilicueta cũng không còn là chính mình. Tuyển thủ người Tây Ban Nha biếu không cho Crystal Palace một bàn và để Wilfried Zaha qua mặt như cơm bữa.

    Sau trận đấu, thủ thành Courtois công khai chỉ trích các đồng đội về màn trình diễn tệ hại. Conte cũng thừa nhận các học trò đã thi đấu dưới sức, đồng thời khẳng định Chelsea cần phải nỗ lực hơn 100% sức lực nếu muốn bảo vệ thành công chức vô địch.

    Conte và Chelsea đang ở trong tình cảnh hết sức khó khăn
    Conte và Chelsea đang ở trong tình cảnh hết sức khó khăn

    "Chelsea đang ở tình cảnh khó khăn. Vì thế, chúng tôi phải nỗ lực 150%. 100% giờ là không đủ. Chắc chắn chúng tôi sẽ phải tìm ra sức mạnh để vượt qua thời điểm khó khăn. Mùa giải này Chelsea phải căng sức ở 4 đấu trường, và chúng tôi đang gặp chút vấn đề thực hiện nhiệm vụ này. Khi đội bóng của bạn đối mặt với vài chấn thương, bạn sẽ gặp vấn đề", cựu thuyền trưởng Juventus chia sẻ.

    Có thể có những quan điểm cho rằng Conte đang cố bao biện cho thất bại bạc nhược của Chelsea, song cũng không thể phủ nhận The Blues lúc này phải đối diện với nhiều thách thức, đặc biệt về mặt nhân sự. Ngoại trừ Morata và Kante, Chelsea còn mới mất thêm Victor Moses. Như vậy, bộ khung đội hình mà Conte thường dùng đã bị xáo trộn đáng kể, cộng thêm các cầu thủ thế chỗ như Michy Batshuayi hay Davide Zappacosta chưa đáp ứng được yêu cầu.

    Còn quá sớm để nói về một cuộc khủng hoảng của Chelsea, song với những gì vừa thể hiện trước Crystal Palace, fan The Blues có lý do để lo lắng. Tất cả họ chắc chắn hi vọng đó chỉ là sự sảy chân không đáng có của đội bóng con cưng. Vào đêm mai (17/10), Chelsea sẽ tiếp đón Roma tại Champions League và hãy chờ Conte cùng các học trò đưa ra câu trả lời.

    Crystal Palace 2-1 Chelsea
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội