Bóng Đá Plus trên MXH

Eric Bailly, từ bốt điện thoại ở Abidjan tới “Nhà hát của những giấc mơ”
Việt Cường • 13:46 ngày 09/09/2016
Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên khi M.U bỏ ra tới 30 triệu bảng để đưa về Eric Bailly, một trung vệ mới 22 tuổi và chưa được nhiều người biết đến. Nhưng sự tò mò ngạc nhiên đã nhanh chóng bị thế chỗ bởi sự phấn khích. Bailly giờ đã là một thần tượng mới ở Old Trafford.

    KHỞI ĐẦU RỰC RỠ

    CĐV nghi ngờ cũng phải. Trước khi tới M.U, Bailly chỉ vừa trải qua một mùa giải trọn vẹn đầu tiên với Villarreal ở La Liga, và mới có hơn 10 trận cho ĐT Bờ Biển Ngà. Số trận đấu ở La Liga của Bailly (40 trận, 5 cho Espanyol, 35 cho Villarreal) không nhiều hơn là bao so với số triệu bảng mà M.U đã phải chi ra cho anh.

    Nhưng chi nhiều tiền là việc M.U phải làm. Ở Premier League, số đội bóng đủ khả năng chi từ 30 triệu bảng trở lên cho một cầu thủ tầm tầm có tới cả tá. Mà Bailly thì đang trong tầm ngắm của rất nhiều CLB, đáng kể nhất là Man City, đội muốn tận dụng quan hệ đồng hương giữa Yaya Toure và Wilfried Bony với Bailly để lôi kéo anh.


    Tới lúc này, Mourinho có thể tự tin tuyên bố ông đã tiêu tiền đúng chỗ. 30 triệu bảng bỗng trở nên nhỏ bé sau những màn trình diễn ấn tượng của Bailly. Trong 4 trận đấu chính thức đầu tiên với M.U, có tới 3 trận Bailly được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất. Khó có thể có khởi đầu nào tốt hơn thế.
    Các CĐV của M.U tất nhiên phát cuồng vì Bailly. Từ sau thời đỉnh cao của Rio Ferdinand và Nemanja Vidic, họ chưa thấy một trung vệ nào gây ấn tượng nổi bật như Bailly. Lúc này, họ thậm chí còn không so sánh Bailly với Rio hay Vidic, mà tin rằng anh chính là sự kết hợp của cả hai trung vệ đàn anh!

    TUỔI THƠ GIAN KHÓ

    Như đa phần những cầu thủ đến từ Phi châu khác, Bailly đã phải trải qua tuổi thơ đầy vất vả. Bố anh là một giáo viên về hưu, trong khi mẹ anh làm ở một cửa hàng quần áo. Thu nhập của gia đình không đủ để nuôi sống cả 6 miệng ăn, nên Bailly buộc phải ra đường từ khi còn rất nhỏ.

    Như những đứa trẻ khác ở ngoại ô nghèo Koumassi-Sicogi nằm ở phía Nam thành phố Abidjan, Erico (tên ở nhà của Eric Bailly) phải làm đủ việc vặt để mưu sinh. Một trong những công việc quen thuộc là quản lý bốt điện thoại. Erico được trả khoảng 300 franc CFA (tiền Bờ Biển Ngà, tương đương với hơn 11.000 đồng) cho mỗi ngày làm việc. Số tiền đó đủ để anh mua một suất ăn trưa, thường là một đĩa garba (sắn kèm cá ngừ).


    Và cũng như bọn trẻ con ở mọi khu phố nghèo khác trên thế giới, ở Koumassi-Sicogi, bóng đá vừa mang tới niềm vui, vừa có thể là cơ hội đổi đời. Tất nhiên, không phải bất kỳ đứa trẻ thích chơi bóng nào cũng có thể trở thành cầu thủ giỏi. Nhưng Erico là một trường hợp đặc biệt ở Koumassi-Sicogi. Cậu nổi bật hơn tất cả bởi sở hữu tài năng bẩm sinh và trên hết, là một ý chí rất mạnh.

    ĐỔI ĐỜI Ở BURKINA FASO
    Ý chí mạnh mẽ ấy giúp Bailly nắm được cơ hội đổi đời khi nó tới. Đó là vào năm 2009. Thông tin có một giải đấu cho các cầu thủ trẻ được tổ chức ở nước láng giềng Burkina Faso tới tai Erico. Cậu bé 15 tuổi quyết tâm phải tham dự bằng được. Nhưng quyết tâm là một chuyện, làm được lại là chuyện khác. Erico cần tiền để tới địa điểm diễn ra giải đấu, và để đóng phí tham dự, trong khi Erico, tất nhiên, chẳng có xu nào.

    Sau cùng, Erico đã đánh liều tìm tới ông chủ để vay tiền, với lời hứa sẽ trả lại đầy đủ “sau khi chiến thắng”. Không biết sự chắc chắn trong giọng nói của Erico lớn đến thế nào mà ông chủ của anh lại đồng ý. Đó là một quyết định tuyệt vời cho Erico, cho bóng đá Bờ Biển Ngà, và cho cả ông chủ kia, người mà Erico vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Tại giải đấu ở Burkina Faso, đội bóng của Erico vô địch thật và số tiền mà anh đã vay được trả ngay không thiếu một xu.


    Nhưng tiền thưởng từ chức vô địch không phải là phần thưởng giá trị nhất với Erico. Giải đấu ở Burkina Faso thu hút sự chú ý của rất nhiều đội bóng châu Âu.  Espanyol và Villarreal nhanh chóng nhận ra tài năng đặc biệt của Erico. Ngay sau khi giải đấu kết thúc, cả hai đội bóng Tây Ban Nha đều tiếp cận Erico để mời anh về đội trẻ của họ. Erico cuối cùng đã chọn Espanyol.

    Những gì diễn ra sau đó thì chúng ta đều biết. Bailly vừa đá cho Espanyol được 5 trận ở La Liga thì được Villarreal mua lại với giá gần 6 triệu euro (vào tháng 1/2015). Trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên với Villarreal, Bailly hợp cùng Victor Ruiz thành lá chắn thép trước khung thành. Villarreal chỉ để lọt lưới 35 bàn trong 38 trận, kết thúc mùa giải với vị trí thứ tư, còn Bailly trở thành một món “hàng hot”.
    Và đêm mai là trận derby thành Manchester...

    Bailly & nước Anh
    Bailly gần như không mất thời gian hòa nhập với nước Anh. Trong 3 trận ở Premier League vừa rồi, trung bình mỗi trận anh tung ra hơn 2 pha tắc bóng (100% thành công), 3 cú cắt bóng và 5,3 lần phá bóng thành công. Anh không bị đối thủ rê qua lần nào. Nên nhớ là M.U trong 3 trận vừa qua không bị tấn công quá nhiều, nên có thể nói Bailly thành công trong gần như 100% hoạt động phòng ngự của anh.

    Phong độ của bailly tại premier league mùa này
    Tắc bóng:  2,3
    Cắt bóng:  3
    Phá bóng:  5,3
    Bị rê qua:  0
    Thẻ vàng:  1
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội