Phát biểu trước báo giới, chiến lược gia người Italia chia sẻ: "Thông thường, tôi ngủ rất ít trước mỗi trận đấu. Sau khi chợp mắt khoảng 2, 3 hoặc 4 tiếng, tôi thức dậy và bắt đầu suy nghĩ về trận đấu. Thường thì tôi tìm ra ý tưởng hoàn hảo vài giờ trước khi trời sáng".
"Tôi ghét phải nhận thất bại. Khi không giành chiến thắng, rất khó để tôi có thể ngủ được. Sau mỗi trận đấu như thế, hằng đêm tôi lại nghĩ xem tại sao đội bóng của mình lại thua. Tôi cần phải nhanh chóng tìm ra câu trả lời dành cho tôi cũng như các cầu thủ".
"Tôi muốn biết hoành cảnh nào khiến chúng tôi gặp khó khăn, cầu thủ nào tạo ra vấn đề cho đội bóng. Chiến thuật mà chúng tôi áp dụng có tốt hay không. Tóm lại, tôi không thể ngủ khi cứ phải mải miết đi tìm câu trả lời", HLV Conte kết luận.
Ở một diễn biến khác, dù Chelsea đã bỏ ra hơn 60 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ N’Golo Kante và tiền đạo Michy Batshuayi, HLV Conte vẫn được BLĐ The Blues cấp cho 140 triệu bảng dành cho việc mua sắm.
Lúc này Chelsea đang nhắm đến một số mục tiêu như hậu vệ Kalidou Koulibaly (Napoli), tiền vệ Thiago Maia (Santos) hay tiền đạo Romelu Lukaku (Everton). Tuần trước Chelsea gạ mua Koulibaly với giá 42 triệu bảng nhưng phía Napoli đã từ chối thẳng thừng.