Bóng Đá Plus trên MXH

Ibra, cùi chỏ, gánh nặng và khoảng trống lớn
Kinh Thi • 07:03 ngày 06/03/2017
Cây làm bàn trụ cột Zlatan Ibrahimovic của M.U có thể sẽ bị treo giò 3 trận vì giật cùi chỏ vào đầu Tyrone Mings (Bournemouth). Với tình trạng quá phụ thuộc vào Ibrahimovic, đấy sẽ là “thảm họa” đối với đội bóng của Jose Mourinho.
    Zlatan Ibrahimovic cho rằng tự Mings... đưa mặt vào cùi chỏ của anh! Cụ thể: “Tôi nhảy lên và tự bảo vệ. Tôi nhảy rất cao. Anh ta nhảy theo. Tôi nhảy thẳng đứng và nghĩ rằng anh ta nhảy về phía sau. Thật không may khi anh ta nhảy vào cùi chỏ của tôi. Không hề có sự cố ý. Hy vọng anh ta không dính chấn thương”.

    Chẳng có chỗ nào là “sốc”, bởi đương nhiên Ibra phải nói như vậy. Và cũng đương nhiên, việc FA có “phạt nguội” Ibra hay không chẳng bao giờ phụ thuộc vào cách giải thích của “đương sự”. Đấy là lý do vì sao HLV Jose Mourinho của M.U từ chối bình luận về tình huống ấy (nói làm gì!).

    Cựu danh thủ Thierry Henry bình luận trên Sky Sports: “Nếu có người làm như thế (như Mings đạp lên đầu Ibrahimovic) với tôi, và nếu không ai trông thấy điều đó, thì tôi sẽ cố tìm cách trả đũa”. Cách hiểu thứ nhất: Henry bênh vực hoặc tỏ ra thông cảm với Ibrahimovic. Cách hiểu thứ hai: theo Henry thì đấy là chuyện trả đũa, chứ không phải sự va chạm tình cờ. Rõ ràng đến mức nếu cần bàn thì đề tài chỉ là vì sao phải cố ý giật cùi chỏ - chứ chẳng phải là có hay không!

    Cựu hậu vệ Jamie Carragher nói: “Họ (FA) sẽ xem lại mọi chuyện, và Ibrahimovic sẽ bị treo giò. Chẳng còn gì để nghi ngờ. Đáng lẽ Ibra đã phải bị đuổi ngay trong trận đấu và M.U đã phải trả giá. Bây giờ, anh sẽ lĩnh án nặng nề”.


    Cả Tyrone Mings, vì tình huống đạp vào đầu một Ibrahimovic đã nằm trên sân, cũng có thể bị treo giò? Dĩ nhiên rồi. Nhưng điều đáng bàn ở đây là M.U sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn khi không có Ibra trong đội hình. Đội bóng của Mourinho phụ thuộc quá nhiều vào lão tướng người Thụy Điển. Vấn đề của M.U không chỉ là sự nan giải trước hoàn cảnh không có Ibra, mà kể cả khi anh có mặt nhưng với phong độ mờ nhạt, thì khâu ghi bàn của toàn đội cũng bế tắc. Trận gặp Bournemouth là một ví dụ. Ibrahimovic may mắn thoát thẻ đỏ, nhưng anh bỏ lỡ cơ hội cả trong tình huống chỉ cách khung thành vài mét lẫn khi được sút phạt đền.

    Ghi bàn nhiều nhất đã đành, Ibra còn là cầu thủ số 1 ở M.U trong khâu “kiến tạo cơ hội rõ ràng” và “tổng số lần bắn phá cầu môn”. Anh đứng nhì về số lần “kiến tạo cơ hội (nói chung)”, số “đường chuyền thành bàn” và “số phút thi đấu” (riêng số phút thi đấu thì chỉ sau mỗi thủ môn David De Gea). Và đấy là chiếc “máy cày” đã 35 tuổi!

    Cần nói thêm về ảnh hưởng quá lớn của cá nhân Ibra đối với M.U? Hãy phân tích một khía cạnh ngược lại. Có thể cho rằng M.U luôn đứng... chót trong nhóm 6 đội dẫn đầu Premier League vì sức ghi bàn của “phần còn lại” (ngoài Ibra) quá yếu? Ở Liverpool, cây làm bàn số 1 chỉ chiếm khoảng 1/5 tổng số bàn thắng trong đội, và đấy chính là đội ghi bàn nhiều nhất giải. Trong khi đó, Jermain Defoe là cầu thủ có tỷ lệ đóng góp bàn thắng cho đội mình cao nhất giải (58%). Và đội của Anh, Sunderland, hiện đứng... chót bảng.

    Mất Ibrahimovic, M.U có thể sẽ mất luôn cả sự tự tin của toàn đội, chưa kể kế hoạch chuyên môn của Mourinho chắc chắn phải bị xáo trộn. Sẽ có một khoảng trống rất lớn...

    CON SỐ
    11 Không ai ở Premier League trực tiếp đem về cho đội mình số điểm nhiều như Ibra ở M.U. Anh đem về 11 điểm qua 15 bàn thắng.
    38 Ibrahimovic đóng góp 38% trong tổng số bàn thắng của M.U ở Premier League. Không có cầu thủ nào trong các CLB Top 6 chiếm tỷ lệ cao như vậy.

    Tùy vào báo cáo của trọng tài

    Nếu trọng tài Kevin Friend khẳng định với FA rằng ông đã quyết định đúng thì Ibrahimovic sẽ thoát mọi hình phạt. Ibra sẽ chỉ bị treo giò trong trường hợp trọng tài Friend thừa nhận: nếu thấy rõ như vậy (qua băng ghi hình), ông đã phạt thẻ đỏ Ibra ngay trong trận đấu. Án treo giò (nếu có) sẽ liên quan cả đến FA Cup chứ không chỉ tính ở Premier League.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay