Bóng Đá Plus trên MXH

Ibra ký mới với M.U: Cái bắt tay đầy rủi ro
Lộc Trần • 14:32 ngày 25/08/2017
Không ai nghi ngờ khả năng của Zlatan Ibrahimovic cho dù anh vừa trải qua chấn thương nghiêm trọng nhất sự nghiệp. Nhưng trở lại M.U? Tại sao?
    Dính tổn thương nghiêm trọng ở đầu gối vào tháng 4, tưởng chừng Ibra sẽ phải kết thúc sự nghiệp của mình. Nhưng bằng năng lực hồi phục phi thường, siêu sao người Thụy Điển đang dần trở lại. Danh tiếng của Ibra là quá đủ để anh kiếm việc ở Bắc Mỹ hay Đông Á nhưng không, M.U mới là cái đích.

    Thông qua mạng xã hội, Ibra thông báo việc ký hợp đồng 1 năm với M.U theo cách không thể cá tính hơn: Trong hình hài của một thiên thần, Ibra bắt tay với Quỷ đỏ - biểu tượng của M.U. Một sự hợp tác theo lời của Ibra là: "Tôi trở lại để hoàn thành những gì đã bắt đầu".

    Có rất nhiều lý do thôi thúc Ibra làm việc này. Một người kiêu ngạo như anh không thể bị đánh gục bởi chấn thương và khi trở lại cũng cần một nơi chốn đẳng cấp, như Old Trafford. 

    Ibra đã ở rất gần ngày tái xuất
    Ibra đã ở rất gần ngày tái xuất

    Trận đấu gần nhất của Ibra trong màu áo M.U là trước Anderlecht - nơi anh dính chấn thương nghiêm trọng. Xét mọi mặt, đây không thể là điểm kết thúc của Ibra. Anh chưa từng thất bại trong việc vô địch giải quốc nội ở mọi nơi đi qua, nước Anh không nên là ngoại lệ. Nhiệm vụ đoạt nốt Ngoại hạng Anh trở nên bức thiết với một cái tôi cầu toàn. 

    Ibra có nhiều lý do, nhưng M.U thì không. Theo lý thông thường, việc một đội bóng muốn tiếp tục với chân sút đã ghi 28 bàn chỉ sau 46 trận mùa trước không có gì lạ. Nhưng nên nhớ, M.U vừa đẩy đi một Wayne Rooney, nhưng lại đang rước về một "Rooney khác".

    Hai người này không chỉ giống nhau ở cùng chiếc áo số 10. Tháng 10 tới, Ibra sẽ 36 tuổi - độ tuổi khó ngay cả với một thủ môn chứ không riêng gì tiền đạo ở Ngoại hạng Anh. Đặc biệt, thể lực, sức bền và phong độ đều sẽ không thể như trước lúc dính chấn thương.

    Ngay từ mùa trước, Ibra đã nhiều lần bị chỉ trích là làm chậm lối chơi chung của M.U. Khả năng lớn là anh sẽ không thể cải thiện điểm yếu của mình sau 1 năm. Điều này đi ngược hoàn toàn với phong cách tấn công vũ bão mà Quỷ đỏ đã thể hiện trong 2 trận vừa qua. Mâu thuẫn đang dần hình thành ngay từ điểm xuất phát.


    Tình hình hiện tại khác xa lúc Ibra dính chấn thương
    Tình hình hiện tại khác xa lúc Ibra dính chấn thương

    Bỏ qua vấn đề chuyên môn, hãy nói tới vị thế. Ibra tự cho mình là một ông vua, và đúng là anh cũng được đối xử như một ông vua. Chỉ 1 lần duy nhất trong đời anh phải ngồi dự bị ở một đội bóng là Barca. Hậu quả như nào thì ai cũng rõ: Ibra chửi Pep Guardiola thậm tệ trước khi bị bán khỏi Nou Camp.

    Ibra sẽ không bao giờ là "phương án B" cho bất kỳ ai. Nhưng tình thế lúc này tại Old Trafford lại không ủng hộ điều đó. Romelu Lukaku chắc chắn sẽ đá chính, xếp hàng sau anh còn có Marcus Rashford và Anthony Martial. Trừ trường hợp Jose Mourinho dùng sơ đồ 2 tiền đạo - khả năng rất ít khi xảy ra, thì tất cả mọi yếu tố đều dẫn đến việc Ibra sẽ phải ngồi dự bị. 

    Phương án tối ưu nhất lúc này là Ibra dự phòng cho Lukaku, còn Martial dự phòng cho Rashford. Tình hình có thể thay đổi tùy theo từng diễn biến nhất định trong mùa giải nhưng nhìn chung không thể có cách phân bổ nào hợp lý hơn. Như vậy, lại thêm một "số 10" nữa đánh bóng ghế dự bị tại Old Trafford, nghe thật quen thuộc.

    Và đương nhiên là Ibra sẽ khó chịu. Nên nhớ, một cầu thủ trẻ như Martial còn đang bức bối vì chỉ được chơi 20 phút mỗi cuối trận, nói gì đến bậc đàn anh danh tiếng. Mourinho thừa hiểu tính Ibra và chắc chắn cũng có dụng ý riêng của mình khi kéo anh quay lại M.U. Nhưng trừ khi học được thêm khả năng dung hòa những mâu thuẫn, Người đặc biệt mới có thể "trị" được hàng công Quỷ đỏ trong thời gian tới. Nhìn chung, cái bắt tay lần này của Ibra với M.U thật phức tạp.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội