Đơn giản là Lukaku đã tự đặt ra những tiêu chuẩn mới, cao chót vót, cho các tiền đạo ở Old Trafford. Trước tiên hãy bắt đầu với những người mang áo số 9 gần đây.
Cú đúp vào lưới CSKA Moscow ở Champions League hồi giữa tuần đã nâng thành tích ghi bàn của Lukaku lên con số 10. Điều đáng nói là anh làm được điều đó chỉ trong có 9 trận. Để đạt tới cột mốc ấy, số 9 ngay trước Lukaku là Zlatan Ibrahimovic cần tới 20 trận. Anthony Martial, cũng từng mang áo số 9, thì cần tới 31 trận.
Thành tích ghi 10 bàn cũng giúp Lukaku trở thành chân sút có sự khởi đầu tốt nhất trong lịch sử Old Trafford. Sau 9 trận chính thức như anh, Ibra, Van Nistelrooy, Berbatov chỉ có 5 bàn, Wayne Rooney, Dwight Yorke có 6 bàn, trong khi Robin van Persie có 7. Người có thành tích gần với thành tích của Lukaku nhất là huyền thoại Bobby Charton, với 9 bàn. Nhưng ngày mà ông đạt được thành tích đó cách đây cũng đã hơn 60 năm (1956)!
Lukaku vẫn đang phải chịu khá nhiều chỉ trích từ những chuyên gia và CĐV khó tính, những người nói rằng anh vẫn đang bỏ lỡ “quá nhiều” cơ hội lớn và đó là điều không được phép với một cầu thủ như Lukaku và ở một đội như M.U. Người ta rõ ràng đang... làm quá.
M.U những năm gần đây toàn những tiền đạo bỏ lỡ cơ hội... giỏi hơn Lukaku nhiều lần. Nhưng có chuyện đó là lỗi của Lukaku. Ai bảo anh ghi bàn quá nhiều, làm người ta nghĩ rằng việc ghi bàn là việc quá dễ!
Chân phải hơn chân trái Lukaku vốn thuận chân trái, nhưng trong 10 bàn thắng mà anh đã ghi được từ đầu, có tới 4 bàn được ghi bàn chân phải, trong khi số bàn bằng chân trái là 3. |