Năm 2013, sau khi De Bruyne trở lại Chelsea từ Bremen, chính Mourinho cũng nói với ngôi sao người Bỉ tương tự như điều ông nói với Martial thời gian qua: Cậu có tài, cậu nằm trong kế hoạch xây dựng đội hình của tôi... Tuy nhiên, Mourinho vẫn không tạo điều kiện để De Bruyne thể hiện.
De Bruyne sang Wolfsburg, thi đấu thường xuyên hơn, vụt sáng trở thành một siêu sao và sau đó trở lại Premier League khoác áo Man City trong sự nuối tiếc của Chelsea. Theo Jamie Redknapp, nếu Mourinho để mất Martial, ông sẽ phải “rất hối hận tương tự như cảm giác nhìn De Bruyne tỏa sáng ở Man City”.
Sở dĩ tương lai của Martial bị xới lại là vì trong trận đấu với West Ham rạng sáng qua, ngôi sao người Pháp này bất ngờ biến mất, dù đang đạt phong độ cao. CĐV Quỷ đỏ đặt câu hỏi về việc này, và bản thân Martial cũng tỏ thái độ không hài lòng trước lời giải thích mơ hồ của Mourinho: “Tôi không dùng Martial vì lo lắng Andy Carroll sẽ ghi bàn (Mourinho ám chỉ chuyện ông thay Smalling vào sân thay vì tạo cơ hội để Martial thi đấu)”.
Sự lập lờ của Mourinho đã từng khiến De Bruyne rời Chelsea và khiến chính cậu học trò cưng của ông hiện tại, Juan Mata dứt áo sang Old Trafford. Martial là một cầu thủ trẻ, khát khao thể hiện mình. Trong khi đó Mourinho dùng tư duy của một người từng trải khuyên Martial phải kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Ông thậm chí còn sử dụng hình ảnh của Henrikh Mkhitaryan để khuyên Martial hướng tới, dù bản chất vấn đề khác nhau hoàn toàn: Mkhitaryan không thể đạt phong độ cao vì chấn thương, còn Martial dù hoàn toàn khỏe mạnh và đang có hưng phấn vẫn nằm trong kế hoạch xoay tua.
Đá ít nhưng hiệu suất cao Tại Premier League mùa này, cứ trung bình 129,4 phút Anthony Martial lại in dấu giày vào một bàn thắng (2 bàn thắng, 3 kiến tạo thành bàn sau 647 phút thi đấu). Trong khi đó Jesse Lingard, cầu thủ mà Mourinho chọn để thay Martial trong trận West Ham đá gần 700 phút mà không ghi nổi bàn nào. |