Bóng Đá Plus trên MXH

Người hùng Mane giúp Liverpool diệt gọn Tottenham
THẠCH LONG • 02:48 ngày 12/02/2017
Mới chỉ đánh rơi vỏn vẹn 8 điểm trong những cuộc chiến nội bộ Top 6 mùa này, thấp nhất trong nhóm 6 CLB dẫn đầu, Liverpool đang là ông vua của những trận đại chiến. Và rạng sáng nay, gen trội ấy lại phát huy tác dụng giúp The Kop chấm dứt cuộc khủng hoảng.

    Liverpool có thể thua bất kỳ đối thủ nào trong nhóm bottom 14 (nhóm 14 CLB nằm ngoài Top 6). Bằng chứng là The Kop đã đánh rơi tới 18 điểm trước 14 CLB xếp cuối bảng, nhiều nhất trong nhóm 6 CLB dẫn đầu. Tuy nhiên, trong những trận chiến nội bộ Top 6, không ông lớn nào có thể địch lại Lữ đoàn đỏ Merseyside về thành tích.

    Tính cả trận đấu với Tottenham rạng sáng nay, The Kop đã trải qua 8 trận đấu lớn và Liverpool bất bại (thắng 4, hòa 4). Riêng trong năm 2017, Liverpool mới thắng vỏn vẹn 2 trận tại Premier League và cả 2 đều là những trận đại chiến (trước Man City ngày 1/1 và trước Tottenham rạng sáng nay).


    Cái duyên của Liverpool trong những trận đấu lớn thể hiện rất rõ trước Tottenham. Cả 2 CLB đều dùng lối đá pressing rất dũng mãnh, nhưng đúng vào thời điểm thế trận đang có phần giằng co thì Spurs lại biếu đối thủ những cơ hội ngon ăn để ghi bàn. 

    Trong tình huống Sadio Mane mở tỷ số phút 16, Victor Wanyama để mất bóng ở giữa sân và chỉ với một pha chọc khe, tốc độ khủng khiếp của Mane được phát huy và Hugo Lloris bị hạ gục trong thế đối mặt. Chỉ vỏn vẹn… 138 giây sau, Eric Dier xử lý chậm chạp và lại bị Mane cướp bóng ngay trong chân rồi băng xuống, chuyền ngang đặt đồng đội vào thế đối mặt Lloris lần thứ 2. 


    Sau tổng cộng 3 cú sút liên tiếp, lưới Spurs rung lên lần thứ 2. Liverpool quả thật vô cùng lạnh lùng trong 2 tình huống kết liễu, nhưng cũng cần cảm ơn sự hào phóng của Tottenham. 

    Những bàn thua oan khiến cho nhuệ khí của tập thể Tottenham rơi xuống đáy vực, và đối với một tập thể toàn người trẻ, mất tinh thần là mất tất. Trong hiệp 2, Liverpool dễ dàng kiểm soát thế trận nhờ Tottenham cũng chỉ biết lao như thiêu thân lên phía trước tìm bàn gỡ. Đáng tiếc, dù hàng thủ Liverpool cũng chẳng chắc chắn là bao, nhưng Spurs lại thi đấu quá thiếu ý tưởng trong trận đấu này và đành chấp nhận thất bại.


    Rốt cuộc là sau 5 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng và đã bị đẩy ra sát mép bờ vực khủng hoảng, gen đại chiến lại giúp Liverpool tìm lại cảm giác hưng phấn. Với thắng lợi này, The Kop tạm thời leo lên vị trí thứ 4, đẩy Man United trở lại ngôi số 6 mà Quỷ đỏ đã gắn bó bền bỉ suốt 2 tháng qua.


    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
    Liverpool: Mignolet, Clyne, Matip, Lucas, Milner, Henderson, Wijnaldum, Lallana, Mane, Coutinho, Firmino.
    Tottenham: Lloris, Walker, Alderweireld, Dier, Davies, Dembele, Wanyama, Dele, Eriksen (Winks, 68’), Son, Kane. 


    Mane đang là thánh ở Liverpool
    Tại Premier League mùa này, Sadio Mane đã in dấu giày vào tổng cộng 16 bàn thắng, bao gồm 11 pha lập công và 5 đường kiến tạo thành bàn. Không một cầu thủ Liverpool nào đóng góp nhiều hơn Mane mùa này. Giai đoạn Mane phục vụ ĐTQG tại AFCON 2017 vừa qua cũng chính là thời điểm The Kop khủng hoảng.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội