Ibra chán ghét cuộc sống lúc còn thi đấu cho Barca. Anh kể trong tự truyện rằng mình từng phải hy sinh để phục vụ Leo Messi và gọi Guardiola là “kẻ hèn nhát, phản bội” khi lừa phỉnh trước khi bán anh đi.
Trước thềm trận derby Manchester, Guardiola một lần nữa lôi chuyện cũ lên: “Ibra giải thích trong tự truyện những điều anh ấy tin là đúng. Nhưng tôi luôn thẳng thắn và nói chuyện mặt đối mặt.
Tôi chưa bao giờ dùng truyền thông để giải thích cách tôi muốn Ibra thi đấu. Người hâm mộ có thể nói bao nhiêu tùy thích nhưng chỉ có một sự thật rằng tôi luôn rõ ràng và thẳng thắn với Ibra”.
Về phần Ibra, anh thừa nhận những suy nghĩ về người thầy cũ: “Đã có nhiều chuyện xảy ra kể từ thời điểm đó, do đó tôi không biết những việc Pep làm gần đây. Thực tế tôi cũng chẳng quan tâm vì giờ ông ấy không còn là HLV của tôi”.