Bóng Đá Plus trên MXH

Pep kịp sửa sai, Man City chật vật vượt ải Burnley
LÂM PHONG • 23:57 ngày 02/01/2017
Chiếc thẻ đỏ của Fernandinho những tưởng đã đẩy Man City vào thảm họa, nhưng sự sáng suốt của HLV Pep Guardiola đã cứu Man xanh không bị tụt lại quá xa trong cuộc đua tới ngai vàng Premier League.
    * Kết quả, lịch thi đấu và BXH Ngoại hạng Anh
    Lịch thi đấu bóng đá 3/1

    BÀN THẮNG
    Man City:
    Clichy 58', Aguero 62'
    Burnley: Mee 70'

    THẺ ĐỎ
    Man City:
    Fernandinho (32’)

    Dấu chấm hết cho Fernandinho

    Một cơn bão đã nổ ra trên trang Twitter của trận đấu khi NHM Man City không thấy sự xuất hiện của Sergio Aguero trong đội hình xuất phát của Man xanh. El Kun vừa trở lại sau án treo giò. Anh là người duy nhất không phải trải qua chuỗi trận kinh hoàng vừa qua và về lý thuyết mà nói, Aguero đang là cầu thủ sung mãn nhất đội hình Man City.

    Nhưng không hiểu vì lý do gì HLV Pep Guardiola lại để sát thủ người Argentina ngồi dự bị và sử dụng Iheanacho đá cắm trên hàng công. Những quyết định sử dụng người không thật sự hợp lý của Pep khiến cho Man xanh phải tương đối vất vả mới áp đặt được thế trận do Iheanacho tỏ ra không thật sự hòa hợp với các đồng đội.

    Fernandinho với pha vào bóng khá thô bạo với cầu thủ đối phương
    Fernandinho với pha vào bóng khá thô bạo với cầu thủ đối phương

    Việc Fernandinho bị đuổi khỏi sân khiến cho Man City gặp khá nhiều khó khăn
    Việc Fernandinho bị đuổi khỏi sân khiến cho Man City gặp khá nhiều khó khăn

    Tuy nhiên, khi những cơ hội bắt đầu xuất hiện nhiều hơn bên phía khung thành Burnley thì Fernandinho, như thường lệ, lại phá đám. Trong một tình huống chẳng có gì nguy hiểm, lại diễn ra ở tận giữa sân, Fernandinho bỗng dưng thực hiện một cú xoạc cắt kéo cực kỳ thô bạo với Johann Gudmundsson, và ngay lập tức nhận thẻ đỏ trực tiếp.

    Mọi ánh mắt hướng về Pep. Liệu ông có hy sinh một cầu thủ tấn công để thay thế lỗ hổng mà Fernandinho vừa tạo ra hay không? Nhưng Guardiola chỉ điều chỉnh lối chơi để cố gắng giữ kết quả 0-0 trong hiệp 1.

    Aguero đánh dấu sự trở lại

    Ngay đầu hiệp 2, cặp đôi Sergio Aguero và David Silva xuất hiện. Pep đã quyết định chơi một canh bạc tất tay và ông đã thắng trong cuộc chiến cân não này. Sự xuất hiện của Aguero ngay lập tức khiến cho hàng thủ Burnley náo loạn, và phần nào nó tạo điều kiện để Gael Clichy ghi bàn giải tỏa thế bế tắc.

    Clichy bất ngờ ghi bàn mở tỷ số cho Man xanh
    Clichy bất ngờ ghi bàn mở tỷ số cho Man xanh

    Chỉ đúng 4 phút sau, đích thân Aguero đánh dấu sự trở lại của mình bằng một bàn thắng thể hiện tất cả những tố chất tốt nhất của mình: Nhạy cảm, kỹ thuật, tốc độ và quyết đoán. Trong những phút còn lại, bàn thắng như tiếp thêm nguồn cảm hứng để El Kun tiếp tục nhảy múa giữa hàng thủ Burnley.

    Aguero với pha ghi bàn ấn tượng ở góc hẹp
    Aguero với pha ghi bàn ấn tượng ở góc hẹp

    Đáng tiếc, Man xanh không có thêm bàn thắng mà như thường lệ, lại tiếp tục thủng lưới. Trong tình huống Mee đánh đầu ghi bàn, lỗi rất lớn thuộc về pha ra vào thiếu chắc chắn của thủ thành Claudio Bravo. Một lần nữa người ta lại phải thắc mắc: Tại sao Pep Guardiola bằng mọi giá đưa Bravo về Etihad và đẩy một thủ thành tài năng như Joe Hart đi?

    Man xanh trải qua những phút thi đấu cuối khá gian nan và hồi hộp, nhưng vẫn bảo toàn được chiến thắng. 3 điểm vất vả có được trước Burnley đưa thày trò Guardiola tạm thời về lại vị trí thứ 3, nhưng vẫn kém khá xa so với đội đầu bảng Chelsea.

    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
    Man City:
    Bravo, Sagna, Otamendi, Kolarov, Clichy, Toure, Fernandinho, Jesus Navas (Silva, 46’), De Bruyne, Sterling (Stones, 89’), Iheanacho (Aguero, 46’).
    Burnley: Heaton, Lowton, Keane, Mee, Ward, Boyd, Hendrick, Gudmundsson (Defour, 59’), Arfield (Bamford, 88’), Barnes (Vokes, 69’), Gray.

     6 trận gần đây, Fernandinho nhận… 3 thẻ đỏ
     Bộ sưu tập thẻ đỏ của Fernandinho đáng ngưỡng mộ tới mức, 6 trận gần đây trên tất cả các đấu trường, anh nhận tới 3 chiếc thẻ đỏ (trước M'gladbach, Chelsea và Burnley). Fernandinho cũng trở thành cầu thủ Man xanh đầu tiên nhận 2 thẻ đỏ/mùa bóng kể từ khi Mario Balotelli làm điều tương tự mùa 2011/12. Với “thành tích” này, xem ra Fernandinho đã tự đặt dấu chấm hết cho chính mình tại Etihad.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội