Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Pep và Mou sẽ mang Siêu kinh điển đến Manchester
Ngọc Trung • 14:13 ngày 24/05/2016
“Tôi biết lão và lão biết tôi”, Guardiola từng phát biểu như vậy khi được hỏi về Mourinho. Và tất cả mọi người đều biết như vậy!
    Cả hai từng làm việc cùng nhau tại Barcelona, một người mang băng thủ quân và một người là trợ lý huấn luyện viên. Trong kho tư liệu của Barca vẫn còn lưu giữ hình ảnh cả hai ôm chầm lấy nhau ăn mừng hay hình ảnh cả hai ngồi trên bãi cỏ tán gẫu. 

    Thời điểm đấy, Guardiola và Mourinho là bạn, dù bạn xã hội hay bạn công việc thì vẫn là bạn. Mối quan hệ giữa hai người chưa hề xuất hiện sự rạn nứt. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, hai người không phải là bạn, là thù thì nghe có vẻ gay gắt nhưng họ như lửa và nước, luôn ở trong thế đối địch.

    Cả hai cũng từng nhiều lần đấu trí với nhau trên cương vị huấn luyện viên, đặc biệt là ở những trận cầu Siêu kinh điển, trận đấu xẻ đôi đất nước Tây Ban Nha. Thù hận như thế nào thì hãy nghe Pep phát biểu.

    Thời Pep và Mourinho là bạn đã qua từ rất lâu
    Thời Pep và Mourinho là bạn đã qua từ rất lâu

    Đó là buổi họp báo trước trận bán kết Champions League trên sân Santiago Bernabeu, Pep nhìn thẳng vào ống kính máy quay và nói: “Trong phòng họp báo này, Jose là một ông chủ chết tiệt. Tôi không muốn tranh luận với lão ta vào lúc này”. 

    Nên nhớ, Guardiola là người nổi tiếng điềm tĩnh, lúc nào cũng ứng xử chuẩn mực như một nguyên thủ quốc gia. Thế nhưng trước kiểu nói châm chọc đầy sâu cay của Mourinho, nhà cầm quân gốc Catalan đã nổi nóng.

    Nhưng muốn hay không, Pep sắp sửa phải tiếp tục đối đầu với Mourinho một cách thường xuyên. Bởi lẽ chiến lược gia người Bồ Đào Nha sắp theo chân Guardiola chuyển nhà đến Manchester. Theo những gì báo giới Anh đưa tin, Mourinho chính là người sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng Van Gaal để lại. 

    Pep và Mourinho như lửa và nước
    Pep và Mourinho như lửa và nước

    Hôm ấy, hẳn Mourinho sẽ chào hỏi Pep theo kiểu rất hàn lâm. Đại loại như Mourinho chờ sẵn trên đường hầm, đến khi Pep xuất hiện, lão đưa cánh tay ra để bắt theo thói quen xã giao, miệng nhếch mép cười rồi thốt lên: “Ô Pep à, chúng ta lại gặp nhau”. Pep đưa tay ra bắt nhưng không thèm nhìn vào mặt Mourinho, ông quay đi và gằn giọng: “Thằng khốn”.

    Như một phản xạ vô điều kiện, bất kỳ ai đều cảm nhận được rằng một khi Manchester City có Guardiola thì Manchester United buộc phải đón bằng được Mourinho về Old Trafford nếu muốn gã hàng xóm ồn ào phải câm miệng. 

    Nó giống như chuyện Real Madrid ký hợp đồng với Mourinho chỉ với một yêu cầu duy nhất là đánh bại Guardiola, lật đổ đế chế Barcelona. Mourinho chưa hẳn hoàn thành được nhiệm vụ này song ông cũng khiến đế chế Barca lung lay. Nói cách khác, để trở thành đối trọng với Guardiola chỉ có Mourinho. 

    Derby thành Manchester sẽ nóng bỏng không kém Siêu kinh điển với sự hiện diện của Pep và Mourinho
    Derby thành Manchester sẽ nóng bỏng không kém Siêu kinh điển với sự hiện diện của Pep và Mourinho

    Về lối chơi, hai con người này đối nghịch nhau như thế nao thì càng không phải giới thiệu nhiều. Đối với Guardiola, phải có bóng mới giành được chiến thắng. Và cách tốt nhất để có bóng là thực hiện những đường chuyền ngắn. 

    Đối với Mourinho, bóng chẳng để làm gì, cứ rình rập chờ cơ hội chọc thủng lưới đối phương và phòng ngự thật chặt, cực đoan cũng được là có chiến thắng. Buộc Mourinho phải cầm bóng, phải tấn công ông lúng ta lúng túng chả khác nào anh nông dân suốt đời đi chân đất phải mang giày.

    Bởi vậy, trận derby thành Manchester sẽ rất đáng xem, từ trên sân cỏ đến bên đường pitch, từ trước đến sau trận đấu, như người ta chờ đợi Siêu kinh điển ở Tây Ban Nha.

    Những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc thư hùng Mourinho - Pep Guardiola
    1. Mourinho nói thầm vào tai Guardiola ở bán kết lượt về Champions League 2009/10

    2. Mourinho thua tan tác trong lần đầu dự Siêu kinh điển

    3. Guardiola gọi Mourinho là đồ khốn trước trận bán kết Champions League 2010/11

    4. Mourinho chỉ trích UEFA và Unicef hậu thuẫn cho Barca sau trận bán kết Champions League 2010/11

    5. Mourinho móc mắt Vilanova tại Siêu cúp Tây Ban Nha

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội