Sunderland đã xuống hạng sớm 4 vòng đấu. Đấy là một kết cục không có gì bất ngờ. Sunderland đã rơi vào cảnh sống mòn từ nhiều năm nay. Mùa này, họ không có động thái nào cho thấy họ muốn làm được tốt hơn, ngoài việc... bổ nhiệm David Moyes. Họ tin rằng HLV người Scotland, vốn nổi tiếng ở khả năng xoay xở trong một ngân sách hạn hẹp thời còn ở Everton, sẽ giúp đội bóng tìm thấy điều kỳ diệu. Và quyết định đặt cược vào ông.
Tới Sunderland cũng là một canh bạc của Moyes. Danh tiếng của ông đã rơi tự do từ sau khi nhận lời dẫn dắt M.U từ mùa giải 2013/14. Sau khi bị sa thải chỉ sau chưa đầy một mùa ở Old Trafford, Moyes tiếp tục lún sâu ở Sociedad, dù đã có khởi đầu không đến nỗi nào. 10/11/2014 ông được bổ nhiệm, thì đúng 1 năm kém 1 ngày sau đó, 9/11/2015, ông nhận án sa thải. Moyes nhận lời của Sunderland, do đó, là để chứng tỏ “ma thuật” trong ông vẫn còn.
Rốt cuộc thì Moyes đã trắng tay trong canh bạc sự nghiệp ấy. Ông có thể giũ áo rời bỏ Sunderland ngay trong mùa Hè này, như chưa từng dính líu gì tới đội bóng đen đủi ấy. Nhưng danh tiếng của ông thì khó có thể phục hồi. Con đường trở lại đỉnh cao của Moyes sẽ trở nên xa xăm và gập ghềnh hơn, chưa nói tới chuyện ông sẽ không bao giờ còn có thể đi hết con đường đó...
“Ngày buồn nhất trong đời tôi” Phát biểu sau thất bại trước Bournemouth, HLV Moyes thừa nhận ngày Sunderland xuống hạng chính là ngày buồn nhất trong cuộc đời bóng đá của ông. Ông cũng gửi lời xin lỗi tới các CĐV Sunderland, những người “xứng đáng nhận được nhiều hơn”. Ngoài ra, Moyes cũng lấp lửng khả năng sẽ rời sân The Light ngay trong mùa Hè này. Rất có thể, Moyes sẽ dẫn dắt đt Scotland thay Gordon Strachan. |