Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Thực hư mâu thuẫn giữa Costa và Conte
Lộc Trần • 10:17 ngày 14/01/2017
Những người hâm mộ Chelsea toàn thế giới đang điên đầu vì màn cãi vã giữa Diego Costa và HLV Antonio Conte. Nhưng chuyện đó có đáng lo đến vậy?
    Stamford Bridge bây giờ đang bị bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc. Đấy có thể là tương lai u ám sau trận thua Tottenham chấm dứt mạch toàn thắng nhưng đồng thời là những đồn đoán về tương lai của Costa.

    Thông tin mới nhất được truyền thông Anh đồn thổi là Conte đã quát vào mặt Costa "Cút sang Trung Quốc đi" sau khi anh đòi hỏi được nghỉ ngơi vào cuối tuần này. Nhưng nếu gạt đi màn sương mờ, những thông tin chúng ta có thể chắc chắn đến thời điểm này là Costa nói rằng mình bị đau lưng, 3 ngày không tập, đăng ảnh cổ vũ đồng đội trên Instagram và Conte không điền tên anh vào danh sách đến Leicester.

    Xâu chuỗi lại các sự kiện thì thấy rất... hợp lý đấy chứ. Một cầu thủ than phiền vì chứng đau lưng và HLV đơn giản là cho anh ta được nghỉ ngơi. Khả năng thêu dệt của báo chí Anh đến đâu thì ai cũng rõ và trước mọi thông tin không phát đi từ nguồn đáng tin cậy, người hâm mộ cần có một cái đầu tỉnh táo và tư duy độc lập.

    Costa nóng tính nhưng không điên
    Costa nóng tính nhưng không điên

    Thêm vào đó, đúng là người đại diện của Costa - Jorge Mendes đang ở Trung Quốc. Nhưng ngoài Costa, Mendes còn đại diện cho hơn 60 nhân vật có tiếng khác trong làng bóng đá. Ông có thể gặp chủ tịch của Tianjin Quanjian là Shu Yuhui để bàn về tương lai của Costa, về James Rodriguez hay thậm chí là Cristiano Ronaldo. Hoặc không chừng chỉ là... vô tình gặp mà thôi.

    Nói riêng về tính cách của Costa. Chân sút gốc Brazil là một con ngựa chứng thực sự còn HLV Conte nổi tiếng "thiết quân luật". Hai người này hoàn toàn có thể lao vào nhau.

    Tuy nhiên, cự cãi tay đôi với HLV không phải là điều thường gặp trong sự nghiệp đầy bạo lực của Costa. Từ Braga, Penafiel, Celta Vigo, Albacete, Valladolid, Atletico và sau này là Chelsea, đi đến đâu HLV ở đó cũng dành những lời khen có cánh cho sự chuyên nghiệp trong tập luyện và thi đấu của Costa. 

    Conte kỷ luật nhưng cũng là một con người tình cảm
    Conte kỷ luật nhưng cũng là một con người tình cảm

    Diego Simeone từng thừa nhận chỉ vì quá nghe lời cậu học trò mà bỏ phí một quyền thay người trong trận chung kết Champions League 2013/14. Khi đó, Costa dính chấn thương nhưng vẫn nằng nặc đòi vào sân. Kết quả là chỉ chạy được đúng... 9 phút.

    Trong cuộc "đảo chính" Jose Mourinho hơn 1 năm trước tại Chelsea, Costa dù cũng tham gia nhưng chỉ là 1 thành viên của nhóm phản loạn. Rơi vào hoàn cảnh đó, Costa đúng là "tiến thoái lưỡng nan" và buộc phải buông mình theo dòng chảy.

    Do đó, chuyện Costa cãi nhau với Conte để đòi được nghỉ ngơi và sang... Trung Quốc khó khiến người ta tin. Và chúng ta cũng sẽ chẳng bất ngờ nếu vào tháng 5 tới, Costa và Conte ôm nhau ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh. 

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay