Mùa giải trước, Vardy từng "nổ súng" 24 lần ở sân chơi số 1 xứ sở sương mù, vậy mà 15 trận gần đây anh đều bất lực trong việc ghi tên mình lên bảng tỷ số. Trong khi đó, cầu thủ hay nhất Premier League mùa trước Mahrez mới ghi 1 bàn và 3 lần kiến tạo giúp đồng đội lập công ở giải Ngoại hạng Anh kể từ đầu mùa.
Việc Vardy và Mahrez sa sút thấy rõ dẫn đến hệ quả Leicester chỉ thắng nổi 1/8 trận vừa qua, họ hiện chỉ xếp trên nhóm "cầm đèn đỏ" ở giải Ngoại hạng có 2 điểm (11 so với 13 điểm). Được hỏi về chuyện có sẵn sàng "trảm" Mahrez và Vardy để cải thiện tình hình hay không, HLV Ranieri cho biết: "Vâng, tại sao lại không nhỉ? Tôi luôn cố gắng tối đa để tung ra ra sân đội hình mạnh nhất".
"Thực ra thì khi đánh giá Leicester và đối thủ, tôi luôn nghĩ về diễn biến trong 90 phút trận đấu chứ không chỉ riêng đội hình xuất phát. Chúng ta hãy cùng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra ở trận đấu tới. Riêng tôi không thấy có sự khác biệt giữa Jamie mùa này và Jamie mùa trước. Vấn đề chỉ là số lượng bàn thắng ít hơn thôi".
"Tôi đoán Jamie sẽ sớm ghi bàn trở lại bởi một tiền đạo không thể "tịt ngòi" trong suốt cả mùa. Cậu ấy là cầu thủ rất cá tính và không hề ích kỷ. Với tôi điều quan trọng là Leicester chỉ cần bàn thắng. Giờ đã đến lúc Jamie chứng tỏ khả năng của mình".
"Tôi đã nói chuyện với Riyad nhiều hơn các cầu thủ khác một chút. Cậu ấy cần nhận được sự cảm thông và tôi sẵn sàng đáp ứng điều đó. Là tiền vệ rất thông minh, Riyad chắc cũng hiểu sự kiên nhẫn của tôi đã đến giới hạn hay chưa", thuyền trưởng Leicester chia sẻ.