Neymar chia tay Barca để chuyển đến PSG mùa Hè 2017 với mức phí kỷ lục thế giới (222 triệu euro). Ngôi sao người Brazil đã nhanh chóng khẳng định được tài năng của mình tại sân Công viên các Hoàng tử với 51 bàn thắng sau 58 trận ra sân cho đội bóng thủ đô Paris. Tuy nhiên, Neymar dần cảm thấy chán ngán với môi trường thiếu tính cạnh tranh tại Ligue 1. Cá nhân cầu thủ 27 tuổi thất vọng, khi chỉ thể hiện bản thân ở những sân bóng có không quá 20.000 khán giả.
Cách đây không lâu, Neymar đã thông báo cho chủ tịch CLB PSG, Nasser Al-Khelaifi rằng mình không có ý định chơi cho câu lạc bộ một lần nữa và thổ lộ giấc mơ trở lại Nou Camp bằng tuyên bố: "Tôi không còn muốn thi đấu cho PSG nữa. Tôi muốn trở về nhà của tôi, nơi tôi lẽ ra không nên rời đi".
Neymar nhắn tin cho các đồng đội tại Barca khẳng định sẽ quay trở lại
Theo tờ Sport đưa tin, Neymar cũng đã gửi tin nhắn thông qua WhatsApp tới phòng thay đồ của Barca, trong đó anh trấn an các đồng đội cũ rằng việc trở lại mái nhà xưa sắp xảy ra với nội dung: "Đừng lo lắng, tôi đang đến".
Được biết, Barca sẵn sàng đàm phán với PSG trong việc đưa Neymar trở lại sân Nou Camp. Để giảm bớt chi phí chuyển nhượng, đội bóng xứ Catalan đưa ra phương án chi 100 triệu euro cộng thêm một trong hai cầu thủ Philippe Coutinho hoặc Ousmane Dembele.
Tương lai của Neymar đang dần được làm sáng tỏ, khi các bên liên quan đều tỏ rõ thiện chí của mình. Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi mới đây cũng để ngỏ khả năng sẽ để cầu thủ 27 tuổi ra đi bằng tuyên bố rất cứng rắn: "Tôi muốn những cầu thủ của mình phải cống hiến hết sức để bảo vệ danh dự màu áo đội bóng và cùng cống hiến cho kế hoạch của đội. Những ai không muốn cống hiến, hay không hiểu, cứ gặp tôi và đề cập thẳng vấn đề. Dĩ nhiên hợp đồng thì vẫn phải tôn trọng, nhưng quan trọng hơn hết là toàn bộ tập thể của dự án lớn. Chẳng ai ép Neymar đến đây cả, chẳng ai thúc giục cậu ấy cả. Neymar đến và hiểu rằng mình sẽ là một phần của dự án lớn".