Bóng Đá Plus trên MXH

Barca, 60 phút mộng mơ và 8 phút diệu kỳ
Ngọc Trung • 09:39 ngày 09/03/2017
"Này anh bạn, Barca vào tứ kết đấy!". "Ừ Barca vào... hả, hả, cái gì? Cậu đùa à? Hôm qua 8/3, Chúa vừa trêu ngươi tôi và tất thảy đàn ông trên thế giới rồi nhé". "Không, thật đấy!".
    Thật vậy, nếu ai đêm qua không theo dõi trận đấu giữa Barca và PSG hẳn sẽ trải qua cảm giác như bị trêu đùa khi nghe kết quả. Nhưng ngược lại, những ai đêm qua theo dõi cả trận thì xin chúc mừng, bạn là người may mắn có được cảm xúc mà có khi cả đời người chỉ trải qua một lần.

    60 phút đầu tiên, trận đấu diễn ra theo kịch bản mà Barcelona mong muốn hay đúng hơn là Luis Enrique vạch sẵn. Đội bóng xứ Catalan có 3 bàn thắng, tạo dựng một thế trận áp đảo hoàn toàn. Tia hy vọng lóe lên ngay ở phút thứ 3 với tình huống đánh đầu của Luis Suarez.

    Những phút tiếp theo, PSG co cụm phòng ngự, gần như không thể triển khai tấn công và nghiêm trọng hơn hết là hàng thủ liên tục mắc sai lầm. Các cầu thủ đội khách rõ ràng đã gặp dấu hiệu tâm lý trước khí thế hừng hực mà 11 cầu thủ dưới sân và 90 ngàn CĐV trên khán đài Nou Camp tạo ra.

    Rồi Kurzawa phản lưới sau cú đánh gót của Iniesta ở phút 40. Đến phút 50 thì Neymar bị cản ngã trong vòng cấm, Messi thực hiện thành công cú 11m. Lúc ấy chỉ cần 1 bàn thắng nữa là đoàn quân xứ Catalan san bằng cách biệt và những cule có quyền mơ về chiến thắng.

    Nhìn vào bảng tỷ số, hẳn những người bỏ qua trận đấu sẽ không tin vào mắt mình
    Nhìn vào bảng tỷ số, hẳn những người bỏ qua trận đấu sẽ không tin vào mắt mình

    Tuy nhiên bàn thắng ở phút 62 của Cavani như một gáo nước lạnh, Nou Camp chết lặng. Tỷ số là 1-3 và người Catalan cần ghi 3 bàn trong 30 phút để đi tiếp. Đó là hệ quả tai hại của thảm bại 0-4 ở lượt đi và nên nhớ suốt 60 phút trước đó, Barca cũng mới chỉ 3 lần đưa được bóng vào lưới PSG.

    Thế nên, nếu cơ hội Barca lội ngược dòng trước PSG là 0% theo UEFA đánh giá thì đến phút 60, cơ hội Barca giành chiến thắng là dưới cả 0%. Rồi thời gian cứ trôi, 3 phút trước khi thời gian thi đấu chính thức khép lại, tỷ số vẫn là 3-1. Những con tim cule đau nhói từng cơn và ngay cả những CĐV lạc quan nhất cũng không dám nghĩ đến chiến thắng.

    Tất nhiên, khi những người lạc quan nhất cũng không còn dám mơ mộng thì chỉ có thể điều thần kỳ mới giúp Barca đi tiếp. Nhưng trong bóng đá không nên nói trước điều gì, trái bóng hình tròn và nó lăn theo mọi chiều, mọi hướng. Do đó không ít lần điều thần kỳ đã đến. 

    Nó ghé thăm Liverpool tại Istanbul 2005 và thậm chí nó đã từng đến Nou Camp gần 20 năm về trước để phù hộ cho Manchester United. Và hôm nay, nó trở lại Nou Camp, để dẫn dắt chính đội chủ nhà vượt qua vòng 1/8. Ba phút cuối trận, cộng 5 phút bù giờ, tổng là 8 phút và Barca 3 lần đưa bóng vào lưới đối phương. Thật điên rồ!

    Điều thần kỳ một lần nữa xuất hiện tại Nou Camp
    Điều thần kỳ một lần nữa xuất hiện tại Nou Camp

    Neymar bước lên chấm đá phạt, vẽ một đường cong hoàn hảo vào góc chữ A, nâng tỷ số lên 4-1. Một bàn thắng đẹp và Unai Emery có thể nhếch mép cười khi được chiêm ngưỡng và chỉ coi nó như một bàn danh dự. Nhưng 2 phút sau, nụ cười trên môi nhà cầm quân chính gốc Tây Ban Nha này tắt ngúm, Neymar đưa tỷ số lên 5-1 từ chấm 11m.

    Rồi, đến những giây cuối cùng, ông và các học trò chết lặng, một pha câu bổng vào giữa tưởng chừng trong tuyệt vọng của Neymar lại được Sergi Roberto cụ thể hóa thành bàn thắng. Nou Camp như nổ tung, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má những chiến binh Catalan quả cảm.

    Nếu Chúa có thật. Có lẽ Ngài đã tạo nên một tuyệt tác để đời tại Nou Camp. Đó là bộ phim dài 90 phút quá ư hấp dẫn, có nút thắt, nút mở, giàu ý nghĩa về sự nỗ lực và kết cục là sự vỡ òa cảm xúc. Đối với các Cule, có lẽ bộ phim ấy giàu cảm xúc gấp bội Moonlight hay La La Land và xứng đáng đoạt giải Oscar.

    VIDEO: Barcelona 6-1 PSG (chung cuộc: 6-5)
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội