Bóng Đá Plus trên MXH

Champions League: Không Leicester vẫn còn cổ tích Monaco
Lộc Trần • 18:33 ngày 20/04/2017
Không chỉ là cuộc chơi của những đại gia danh tiếng trời Âu, vòng bán kết Champions League vẫn có chỗ cho một niềm cảm hứng riêng biệt mang tên Monaco.
    Monaco thực sự là một cơn gió lạ ở vòng 4 đội mạnh nhất Champions League. Xét về dang tiếng, họ thua xa Real Madrid, Juventus hay Atletico. Đáng nói hơn, xét về lối chơi, Monaco cũng là đứa trẻ ngây thơ chơi thứ bóng đá hồn nhiên so với những đội bóng đầy ma mãnh và kinh nghiệm còn lại.

    Không phải Monaco không biết thực dụng, chỉ là họ tự nguyện đi theo phong cách của mình như lời Leonardo Jardim: "Đội bóng của chúng tôi đã quen chơi thứ bóng đá có sẵn trong ADN và sẽ không thay đổi. Monaco muốn duy trì động lực đó".

    Quả thực, sân chơi danh giá châu Âu từ lâu đã hiếm gặp một đội bóng tiến đến vòng bán kết mà không thèm... phòng ngự. Ở vòng bảng, Monaco dẫn đầu bảng đấu có Bayer Leverkusen, Tottenham và CSKA Moscow. Họ ghi 9 bàn nhưng thủng lưới... 7 bàn. Hiệu số dương 2 làm người ta tự hỏi làm thế nào mà thầy trò Jardim leo lên được đầu bảng.

    Mbappe sẽ mang sức trẻ quậy tung bán kết Champions League
    Mbappe sẽ mang sức trẻ quậy tung bán kết Champions League

    Dẫu vậy, ít ra vòng bảng cũng là nơi chứng kiến lần duy nhất mùa này Monaco giữ sạch lưới ở Champions League. Sau 10 trận đã qua, Monaco thủng lưới tới 16 bàn. Thậm chí, vòng knock-out còn chứng kiến số bàn thua nhiều hơn cả vòng bảng (9 so với 7).

    Monaco càng tiến sâu càng bộc lộ những yếu kém ở hàng phòng ngự. Jardim hiểu rõ mọi tồn tại trong đội bóng của mình nhưng vì lý tưởng riêng biệt, đội bóng Công quốc bỏ ngoài tai mọi can ngăn. Họ nhập cuộc với niềm khát khao cống hiến và đôi mắt luôn trực hướng về khung thành đối phương. Lấy công bù thủ, đối thủ ghi bàn, Monaco sẽ ghi nhiều hơn. 

    Tư tưởng tưởng chừng ngây ngô đó đã phát huy tác dụng với thành quả là một suất tại vòng bán kết. Đã đi đến đây, hẳn không ai muốn dừng lại. Hệ quả, mọi thứ phải thận trọng hơn, tính toán hơn, mưu mô hơn. Nhưng đừng ngạc nhiên nếu Monaco vẫn sẽ khúc nhạc thuần khiết giữa cuộc đời xô bồ này.

    Với những người mơ mộng, sau Leicester, họ có thêm một niềm hi vọng mang tên Monaco. Không toan tính, chỉ có bản sắc, như Johan Cruyff từng nói: "Bạn có thể thua nhưng không thể không là chính mình. Đó còn hơn một nỗi nhục".
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội