Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea: Thất bại... là mẹ thành công
Kinh Thi • 10:05 ngày 20/10/2017
“Dẫn trước 2-0, trên sân nhà, bạn phải thắng”, Eden Hazard bực bội bình luận sau trận hòa AS Roma 3-3. Và hẳn nhiên, anh nói có lý.
    Trừ phi đôi bên chênh lệch hẳn về đẳng cấp, hoặc trận đấu có những tình huống đặc biệt ngoài dự đoán, thì đấy lại là chuyện khác. Ở đẳng cấp cao, nơi người ta hơn thua nhau có khi chỉ bằng một khoảnh khắc cá nhân lóe sáng, một sơ suất ngẫu nhiên, hoặc một tiếng còi sai lầm, đâu dễ tạo được cách biệt 2 bàn. Càng không bao giờ dễ dàng để đội bị dẫn điểm với cách biệt như thế cân bằng thế trận, trên sân đối phương.

    Thật ra, AS Roma không cân bằng thế trận. Họ còn... dẫn ngược 3-2, để rồi chính chủ nhà Chelsea mới là đội phải vất vả tìm cách cân bằng mọi chuyện. Bóng đá Anh xưa nay vẫn nổi tiếng nhất thế giới, trong khía cạnh giải trí. Đây chính là một trận đấu như vậy. Nhưng, đây là Champions League!

    Công bằng mà nói, Chelsea đang dẫn đầu bảng với 7 điểm, khá vững chắc. Chỉ cần đánh bại đội bóng “lót đường” Qarabag của Azerbaijan là đoàn quân của Conte cán mốc 10 điểm. Lâu nay mốc 10 điểm vẫn được xem là ngưỡng an toàn cho những đội bóng muốn vượt qua vòng bảng Champions League. Vấn đề ở đây là cần phân biệt hai điều khá rạch ròi. Một mặt, đội bóng của Conte đang quá ổn thỏa, xét trên tình thế chung. Nhưng mặt khác, xét trong hoàn cảnh cụ thể là đã dẫn trước 2 bàn mà vẫn không thắng thì đấy thật sự là một thất bại của HLV Conte.

    Giới hâm mộ Chelsea hẳn phải “điên tiết” vì giả sử không có bàn gỡ 3-3 của Eden Hazard, hậu quả khôn lường sẽ lập tức chụp xuống nhà vô địch Premier League. Sẽ có áp lực kinh khủng đến từ thống kê cho rằng hơn chục năm này, chẳng hề có chuyện Chelsea thua liền 3 trận trên mọi đấu trường (như trong tình huống giả định vừa nêu). Roman Abramovich và tả hữu sẽ lập tức lên tiếng để cả thế giới lại chợt nhớ ra rằng ai mới là những nhân vật quan trọng nhất ở Chelsea. Thị trường cá cược sẽ lại điều chỉnh mức giá cho khả năng Conte trở thành HLV tiếp theo bị đuổi ở Premier League. Và sẽ có 1.001 rắc rối khác nữa. Thế, còn gì là chiến dịch bảo vệ ngôi cao ở Premier League, hoặc hy vọng tiến xa ở Champions League!


    Trên nguyên tắc, bạn chẳng có cách gì để bảo đảm chiến thắng khi gặp một đối thủ ngang tầm, trong bóng đá đỉnh cao. Ngược lại, bạn luôn có cách để hướng tới chỗ không thua, thậm chí là không thua đối thủ trên tài. Vì muốn không thua, bạn chỉ cần có đấu pháp phòng thủ hợp lý, che chắn kín kẽ, tập trung tinh thần... Đấy đều là những việc người ta có thể làm được - độc lập với tài năng thiên phú, sức sáng tạo, đẳng cấp kỹ thuật. Suy cho cùng, phá quả bóng ra ngoài khi nào cũng dễ hơn đưa quả bóng vào lưới - đấy là một trong những lý thuyết tối thượng trong môn bóng đá.

    Tóm lại, Conte thất bại về mặt chiến thuật. Là một HLV gạo cội đến từ Serie A - nền bóng đá nổi tiếng nhất thế giới về chiến thuật - đấy càng là thất bại đáng trách. Đấy là vấn đề chiến thuật “ngay trong trận đấu”. Tất nhiên, chúng ta cũng chẳng là ai để có thể phán xét Conte nên hoặc không nên làm gì sau khi dẫn trước 2-0. Làm sao thì làm, đấy là việc của Conte.

    May cho Conte ở chỗ, ông quá dư dả thời gian cũng như điều kiện để sửa chữa sai lầm. UEFA nghĩ ra thể thức mới, biến Cúp C1 châu Âu với thể thức đá loại trực tiếp thành Champions League với vòng đấu bảng chẳng qua cũng vì điều này - vì họ không muốn các đội mạnh bất ngờ bị loại ngay sau một cú sẩy chân. Hóa ra, thất bại (mà không lập tức lãnh đòn trừng phạt) cũng có... chỗ hay. Chelsea của Conte sau này sẽ chắc chắn hơn?
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội