Bóng Đá Plus trên MXH

Juventus: Đến lúc thôi làm kẻ về nhì
Lộc Trần • 19:31 ngày 10/05/2017
Quá nhiều lần bước hụt trước cửa thiên đường, Juventus hẳn ghét cay ghét đắng danh xưng "Kẻ về nhì vĩ đại". Bởi lẽ, sự vĩ đại thật sự chỉ dành cho nhà vô địch.
    Sau giai đoạn khủng hoảng với những scandal liên tiếp, Juventus dường như đã lấy lại vị thế của mình tại châu Âu. Không chỉ còn là kẻ khôn nhà dại chợ tại Serie A, Lão bà đã đủ tầm thách thức mọi đối thủ tại Champions League. Đánh bại Monaco với tỷ số chung cuộc 4-1, Juventus ngạo nghễ tiến vào trận chung kết giải đấu danh giá nhất châu Âu, lần thứ 2 trong vòng 3 mùa.

    Nhưng những trận chung kết Champions League chỉ gợi lại kỷ niệm đáng quên với người Turin. Hai năm trước, Juventus thua tâm phục trước Barca trong một ngày buồn ở Berlin. Đó là thời khắc cuối cùng của thế hệ Andrea Pirlo, Carlos Tevez trước khi từ bỏ bóng đá đỉnh cao.

    Tuy nhiên, thất bại ấy chưa phải nỗi niềm duy nhất. Lùi sâu về quá khứ, những nhà thống kê sẽ phải kinh ngạc thốt lên rằng Juventus quả thực vô cùng đen đủi. Cả 4 lần vào chung kết Champions League gần nhất, Lão bà toàn thua. Cụ thể, họ thua Dortmund (1996/97), Real Madrid (1997/98), Milan (2002/03) và Barca (2014/15).

    Juve gục ngã trong trận chung kết cách đây 2 năm
    Juve gục ngã trong trận chung kết cách đây 2 năm

    Người ta thường nói "quá tam ba bận", với Juventus, điều này chẳng ứng nghiệm chút nào. Không chỉ 3, mà đã là 4 lần kiêu hãnh ra đi rồi lại quay về trong nước mắt.

    Nhưng dẫu sao, việc lọt tới 2 trong 3 trận chung kết gần nhất là một kỳ tích trong thời đại ngày nay. Điều này chứng tỏ Juventus đã tiếp cận được đẳng cấp của những siêu CLB như Barca và Real.

    Juve 2016/17 là phiên bản hoàn thiện hơn nhiều so với cách đây 2 năm. Giờ đây, Lão bà không còn phải phụ thuộc bất cứ cá nhân nào dù đội hình vẫn toàn siêu sao. Không còn Pirlo, Paul Pogba, Arturo Vidal, Tevez, Alvaro Morata nhưng vẫn còn đó một Max Alleri biết nhẫn nhịn chờ thời.

    Allegri đang ở giai đoạn thăng hoa của bản thân
    Allegri đang ở giai đoạn thăng hoa của bản thân

    Rất nhiều ngôi sao rời đi, kèm theo đó là những cảnh báo về một tương lai u ám. Rất nhiều tân binh cập bến đi cùng sự hoài nghi về đẳng cấp và phong độ. Nhưng rốt cuộc, Allegri vẫn vượt qua và chắp nối tất cả thành một hệ thống cân bằng giữa sức trẻ và kinh nghiệm, thừa ổn định nhưng cũng không thiếu đột biến.

    Sau 2 năm, Allegri đã trưởng thành hơn cả về bản lĩnh lẫn chuyên môn. Không còn đó một Juve dễ đoán với những mối nối 1+1, thay vào đó là hệ thống cực kỳ khoa học ẩn chứa rất nhiều biến số.

    Không thể bắt bài Juventus, đó là điều chắc chắn. Lão bà không để ai nắm được cái thóp của mình và luôn có sẵn những phương án phản ứng trong từng trường hợp. Điều này được minh chứng qua việc Allegri chẳng ngán ngại bất cứ đối thủ nào trên con đường đi tới Cardiff, dù cho đó có là Lyon, Sevilla, Porto, Barca hay Monaco. Mọi loại chướng ngại với đầy đủ sắc thái khác nhau đã được giải quyết gọn ghẽ. Hơn lúc nào, Juve đang cho thấy mình có tâm thế của một nhà vô địch.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội