Bóng Đá Plus trên MXH

Man City nếm trái đắng, Monaco hưởng quả ngọt
Hoàng Việt • 10:59 ngày 16/03/2017
Pep Guardiola luôn ám ảnh với lối chơi tấn công và nó chính là điều khiến Man City phải trả giá bằng chiếc vé vào vòng tứ kết Champions League.

    Sự ám ảnh với tấn công của Pep đã hại Man City

    “Tôi không phải mẫu HLV của những pha tắc bóng”, Guardiola phát biểu sau trận thua 2-4 của Man City trước Leicester vào tháng 12/2016. Ông thầy người Tây Ban Nha cũng tuyên bố tấn công, tấn công và tấn công nhiều hơn là cách duy nhất để đưa Man City tới ngôi vương Champions League. Sự kiên định với đam mê, trong cuộc sống, phần lớn sẽ đưa một người tới thành công. Thế nhưng, câu chuyện của Guardiola với Man City rạng sáng nay không kết thúc có hậu.

    Guardiola ám ảnh với lối chơi tấn công và nó chính là mũi dao quay ngược đâm vào vị HLV này, khiến ông lần đầu tiên không đưa được một đội bóng vào tứ kết Champions League. Trước trận, Guardiola tuyên bố Man City cần phải ghi bàn vào lưới Monaco hoặc sẽ bị “giết”. Ông giữ đúng lời nói của mình bằng cách đưa ra đội hình với 5 ngôi sao mang thiên hướng tấn công là Raheem Sterling, David Silva, Kevin De Bruyne, Leroy Sane và Sergio Aguero.

    Hàng công của Man City đã có một ngày thi đấu ảm đạm
    Hàng công của Man City đã có một ngày thi đấu ảm đạm

    Sự bố trí của Guardiola đã khiến hàng thủ Man City vốn đã tệ, lại càng thêm mong manh trước các đợt tấn công của Monaco. Với sơ đồ 4-1-4-1, chỉ duy nhất Fernandinho làm nhiệm vụ bao bọc cho hàng phòng ngự của nửa xanh thành Manchester. Nhưng nó không đủ để khỏa lấp cho những sai lầm về vị trí liên tục của John Stones và Kolarov. Trong 2 bàn thua đầu của Man City, bộ đôi trung vệ này đã không xuất hiện ở vị trí họ buộc phải có mặt để cản phá những pha căng ngang từ phía Monaco.

    Suy nghĩ của Guardiola là dùng tấn công làm phương pháp tốt nhất để phòng ngự. Thế nhưng, những ngôi sao trên hàng công của Man City lại không có được một ngày thi đấu tốt. Họ bất lực trong việc tung cú sút về phía khung thành Monaco trong 45 phút đầu tiên. Guardiola đã đánh canh bạc dùng tấn công để phòng ngự, một canh bạc không cần thiết khi Man City đã có lợi thế 2 bàn sau lượt đi. Và ông đã thất bại thảm hại.

    Monaco đang hưởng thành quả ngọt ngào từ lò đào tạo trẻ

    Trước trận, Monaco chịu thiệt thòi lớn khi Radamel Falcao, tay săn bàn số một của họ mùa này (22 bàn) chấn thương và không thể ra sân. Monaco phải ghi ít nhất 2 bàn vào lưới của một đội bóng mạnh như Man City. Trọng trách đó được đặt lên đôi vai của tiền đạo mới 18 tuổi, Kylian Mbappe. Anh đã không làm HLV Leonardo Jardim phải thất vọng, chọc thủng lưới Man City ở phút 8, tạo ra tiền đề cho màn lội ngược dòng đoạt vé vào tứ kết của Monaco.

    Sau trận, không ít chuyên gia đã dành những mỹ từ cho Mbappe. Rio Ferdinand khen ngợi: “Sự di chuyển của Mbappe tốt đến lạ kỳ, nó không thể xuất hiện ở một tiền đạo mới 18 tuổi”. Nhưng Mbappe không phải là hiện tượng chỉ biết tỏa sáng trong khoảnh khắc. Mùa giải này, anh duy trì được phong độ đáng ngạc nhiên. Mbappe ra sân đá chính 17 trận cho Monaco, ghi được 16 bàn.

    Mbappe ghi bàn tạo ra tiền đề cho chiến thắng của Monaco
    Mbappe ghi bàn tạo ra tiền đề cho chiến thắng của Monaco

    Mbappe đã được ví von với Thierry Henry, điều mà Anthony Martial nhận được khi sang M.U cách đây 2 năm trước. Điểm chung giữa 2 tài năng trẻ này là họ đã có thời gian mài giũa trong lò đào tạo của Monaco. Chơi bên cạnh Mbappe trong trận đấu với Man City rạng sáng nay là Valere Germain, một người khác trưởng thành từ học viện đào tạo của Monaco.

    Nó cho thấy Monaco đang thu về những trái ngọt khi quyết định đầu tư cho lò đào tạo trẻ. Thay vì vung tiền vào thị trường chuyển nhượng, Monaco bỏ chi phí để nâng cao cơ sở vật chất. Ngoài ra, Monaco mang về những mầm non sáng giá ở độ tuổi đôi mươi như Fabinho, Bernardo Silva hay Tiemoue Bakayoko (lần lượt đến CLB này vào 21, 20 và 19 tuổi). 

    Giờ đây, những cầu thủ đó đang chín dần, kết hợp với sản phẩm được mài giũa ở lò đào tạo trẻ như Mbappe hay Germain, tạo ra một Monaco trẻ trung, mạnh mẽ đang dẫn đầu Ligue 1 và lọt vào tứ kết Champions League. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội