Trận bán kết lượt đi Champions League giữa Bayern Munich và Atletico Madrid sẽ diễn ra trên sân Vicente Calderon vào lúc 01h45 rạng sáng ngày 28/4. Ngay từ lúc này, những người trong cuộc đã có những phát biểu nhằm hâm nóng trận đấu.
"Chúng tôi đã sẵn sàng, chúng tôi muốn thay đổi và sẽ chiến đấu vì điều này", HLV Simeone khởi đầu buổi họp báo trước trận đấu. "Bayern có nhiều lựa chọn hơn, nhưng trong một trận chiến, đội có nhiều lính hơn không chắc đã thắng mà nó thuộc về đội sử dụng lính tốt hơn".
"Để hội tụ đủ điều kiện, bạn không chỉ cần một hàng phòng thủ tốt mà còn có thể ghi bàn. Đó là những gì mà chúng tôi đang tìm cách làm với Bayern", chiến lược gia người Argentina nói thêm.
Tiền đạo Fernando Torres, chân sút đã có 8 bàn thắng trong năm 2016 cũng rất tự tin hướng đến trận đại chiến với Bayern: "Chúng tôi đã sẵn sàng để viết một câu chuyện mới. Atletico có cơ hội tuyệt vời, nhưng sẽ không hề dễ dàng để làm được điều này. Hy vọng rằng trong 1 tuần chúng tôi có thể nói rằng mình đã tiến được một bước nhỏ".
Thầy trò HLV Simeone tự tin bước vào trận đại chiến
Cũng giống như HLV Simeone và người đàn anh Torres, tiền vệ trẻ Saul Niguez cũng lên dây cót tinh thần bằng tuyên bố sẽ "chiến đấu cho đến chết" khi đối đầu với Bayern tại Champions League.
"Họ (Bayern) là đội bóng hoàn hảo nhất châu Âu, họ có lối chơi rất đa dạng. Họ có thể tấn công từ trung lộ, triển khai ở hành lang cánh cũng như rất mạnh mẽ ở khả năng không chiến", Saul chia sẻ.
"Đội bóng sẽ làm những gì chúng tôi luôn làm, chiến đấu đến cùng ở mỗi tình huống bóng. Thi đấu như thể đây là trận chung kết, đó là cách duy nhất chúng tôi có thể đối đầu với đội bóng hàng đầu như Bayern. Mục tiêu chính của chúng tôi là giành chiến thắng", cầu thủ 21 tuổi khép lại câu chuyện.