Bóng Đá Plus trên MXH

Hôm nay bốc thăm bán kết Champions League: Vòng đấu của riêng... Guardiola
Thạch Long • 04:59 ngày 15/04/2016
Vào lúc 17h30 hôm nay (giờ Việt Nam) lễ bốc thăm vòng bán kết Champions League sẽ diễn ra. Cả thế giới đang cùng nhìn về phía Pep Guardiola. Bởi cho dù Bayern của ông có gặp đối thủ nào đi chăng nữa thì đó đều sẽ là những trận đấu đầy duyên và nợ.
    * BongdaPlus tường thuật bốc thăm bán kết Champions League từ 17h00 ngày 15/4

    GUARDIOLA - SIMEONE, CUỘC ĐỐI ĐẦU CỦA 2 TRƯỜNG PHÁI

    Cho dù thiếu vắng cái tên Barcelona - đội bóng có thể tạo nên cuộc đối đầu được chờ đợi nhất Champions League mùa này (theo bầu chọn của Bleacher Report, có tới 67% độc giả muốn Bayern gặp Barca), nhưng số phận vẫn đang tạo ra một vòng bán kết rất đáng chờ đợi, mà tâm điểm thì vẫn xoay quanh cái tên Pep Guardiola. Thậm chí chúng ta hoàn toàn có thể gọi vòng bán kết Champions League mùa này là bán kết của Guardiola cũng được.

    Bởi cho dù Bayern có gặp đối thủ nào trong số 3 ông lớn đang nhăm nhe ngáng chân họ trên con đường tới ngai vàng Champions League đi chăng nữa thì đó đều là những trận đấu mà chỉ riêng cái tên Guardiola cũng đủ sức tạo nên sức hấp dẫn tột đỉnh.


    Nếu Bayern gặp Atletico Madrid, đó sẽ là cuộc chạm trán nảy lửa giữa 2 trường phái bóng đá đối nghịch hoàn toàn của Pep Guardiola và Diego Simeone. Pep tôn thờ bóng đá đẹp, quyến rũ, chinh phục thế giới bằng lối chơi tấn công rực lửa. Trong khi đó, Simeone là con cáo già trên băng ghế huấn luyện.

    Pep là mẫu HLV đóng vai ông chủ trên sân, còn Simeone thì ngược lại. Trên sân, 11 cầu thủ Atletico là 11 Simeone, 11 khối óc đầy toan tính, 11 cơ thể căng tràn sức sống, sức chiến đấu. Bayern đang là CLB ghi nhiều bàn thắng nhất trong 4 đội lọt vào bán kết còn Atletico chính là đội bóng thủng lưới ít nhất. Quả là một cuộc chạm trán cực kỳ đáng chờ đợi.

    VIDEO: Điểm mặt 4 đội lọt vào bán kết Champions League 2015/16

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    MANG REAL ĐẾN ĐÂY ĐỂ BAYERN BÁO THÙ!

    Nhưng kịch tính sẽ còn cao hơn nữa nếu Bayern gặp một trong hai đối thủ còn lại: Real Madrid hoặc Man City. Nếu gặp lại Kền kền trắng, Bayern sẽ tái ngộ đối thủ đã đạp họ văng khỏi bán kết Champions League mùa 2013/14 theo cách nhục nhã nhất.

    Năm đó, Hùm xám xứ Bavaria đặt toàn bộ niềm tin vào kinh nghiệm đối đầu Real mà Pep tích lũy suốt thời gian dẫn dắt Barca. Nhưng rốt cuộc thì Bayern bị Real đánh bại 5-0 sau 2 lượt trận. Sau thất bại này, truyền thông Đức đã tổng tấn công Pep Guardiola dữ dội suốt một thời gian dài. 

    Họ không trách vì Bayern chẳng tận dụng được chút hiểu biết gì của Pep, họ trách vì HLV người Tây Ban Nha đã áp dụng một lối chơi cực kỳ nghèo nàn về ý tưởng, bạc nhược về tinh thần. Có lẽ suốt từ sau cú ngã sấp mặt đó đến nay, Pep vẫn mơ ngày được tái ngộ Real để đòi lại món nợ ấy.


    Và liệu còn kịch bản nào thú vị hơn nếu như Pep gặp Man City. Giữa Bayern và Man xanh chẳng có duyên nợ nào trong quá khứ, nhưng cá nhân Guardiola và đội bóng thành Manchester thì khác. 

    Ai cũng biết là bắt đầu từ mùa tới, Pep Guardiola sẽ thay thế Manuel Pellegrini dẫn dắt Man xanh. Vậy nếu số phận buộc Pep phải loại Man City khỏi Champions League mùa này, đó quả là một bi kịch. Không ai muốn bắt đầu kỷ nguyên mới bằng việc giày xéo giấc mơ của chính đội bóng đó. 

    Chỉ riêng cái tên Pep Guardiola thôi đã đủ để tạo ra hàng loạt kịch bản trong mơ cho loạt trận bán kết. Barca đã bị loại và giờ đây, tư cách ứng viên số 1 được trao cho chính Bayern. Liệu cựu HLV Barca có thay thế đội bóng cũ của mình bước lên đỉnh châu Âu mùa này hay không?

    Với riêng người Anh, liệu họ có cơ sở để đặt niềm tin vào Man City sẽ cứu vãn lại danh dự cho xứ sương mù, trong bối cảnh chính Man xanh đang là đội bóng ưa thích của cả 3 đại diện còn lại hay không? 

    Tổng quan 4 đại diện vào bán kết

    BAYERN MUNICH
    Lần gần nhất vào bán kết: 2014/15 (thua Barca 3-5).
    Thành tích tại bán kết: Thắng 10, thua 7.
    Thành tích mùa này: Thắng 7, hòa 2, thua 1. Ghi 28 bàn, thủng lưới 9 bàn.
    Chân sút hàng đầu: Robert Lewandowski, 8 bàn.

    REAL MADRID
    Lần gần nhất vào bán kết: 2014/15 (thua Juventus 2-3).
    Thành tích tại bán kết: Thắng 13, thua 13.
    Thành tích mùa này: Thắng 8, hòa 1, thua 1. Ghi 26 bàn, thủng lưới 5 bàn.
    Chân sút hàng đầu: Cristiano Ronaldo, 16 bàn.

    ATLETICO MADRID
    Lần gần nhất vào bán kết: 2013/14 (thắng Chelsea 3-1).
    Thành tích tại bán kết: Thắng 2, thua 2.
    Thành tích mùa này: Thắng 5, hòa 3, thua 2. Ghi 14 bàn, thủng lưới 5 bàn.
    Chân sút hàng đầu: Antoine Griezmann, 6 bàn.

    MAN CITY
    Lần đầu tiên vào bán kết
    Thành tích mùa này: Thắng 6, hòa 2, thua 2. Ghi 18 bàn, thủng lưới 11 bàn.
    Chân sút hàng đầu: Kevin De Bruyne, 3 bàn.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội