Tiền vệ người Tây Ban Nha bị đau sau pha tắc bóng của cầu thủ đồng hương Javi Martinez, và dù được chuyên gia thể lực Helmut Erhard chăm sóc, đã không thể hoàn thành buổi tập. Anh thậm chí phải rời sân bằng xe điện và được đưa thẳng vào phòng y tế.
Tính đến tối qua, đội chủ sân Allianz Arena vẫn chưa ra thông báo chính thức về ca chấn thương này. Nhưng nhìn vào biểu cảm đau đớn của cầu thủ 35 tuổi thì gần như chắc chắn, anh sẽ không thể ra sân trong trận đấu với Arsenal. Đây chắc chắn là tổn thất không nhỏ với Bayern, bởi Alonso là nhân tố rất quan trọng tại tuyến giữa của đội chủ nhà.
Không kể trận giao hữu với AS Eupen, cựu tuyển thủ Tây Ban Nha đã đá chính trong 7 trận chính thức gần nhất ở mọi đấu trường. Tính từ đầu mùa, anh cũng là tiền vệ chơi nhiều thứ 2 của Bayern với 1.840 phút, chỉ kém Thiago (2.047).
Lần gần nhất Alonso không được xếp đá chính là trận gặp Wolfsburg ở vòng 14 Bundesliga ngày 10/12/2016, nhưng đó là thời điểm anh vừa trở lại sau một chấn thương cơ. Còn lại, Alonso gần như mặc định chiếm một suất ở tuyến giữa của Bayern. Vấn đề chỉ là HLV Carlo Ancelotti sẽ xếp Arturo Vidal, Joshua Kimmich hay cả 2 cầu thủ này đá bên cạnh lão tướng người Tây Ban Nha.
Sự vắng mặt của anh, vì thế sẽ khiến Hùm xám phải chịu một cơn đau lưng không hề nhẹ. Cộng với việc cả Franck Ribery cũng chưa kịp bình phục, HLV Ancelotti sẽ phải có những toan tính cẩn thận với tuyến giữa của Bayern.
“Bố già” ở cúp châu Âu Ngoài khía cạnh chuyên môn, sự vắng mặt của Alonso còn khiến Bayern mất đi một cầu thủ dày dạn ở đấu trường châu lục. Trong thành phần đội bóng xứ Bavaria, anh là cầu thủ ra sân nhiều thứ 2 ở Champions League và UEFA Cup/Europa League với 124 trận đấu, chỉ kém đội trưởng Philipp Lahm và hơn tất cả các cầu thủ còn lại. |