Trận đấu với Celta thực ra không khác là bao so với hai trận M.U gặp Anderlecht ở tứ kết, cũng như rất nhiều trận đấu sân nhà khác của Quỷ đỏ ở Premier League. Đội bóng của Jose Mourinho đều làm chủ thế trận, và sớm vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, sự phung phí của các tiền đạo không những khiến họ không thể gia tăng cách biệt, mà còn gián tiếp giúp đối thủ tự tin quật ngược lại. Chỉ khác là rạng sáng qua, Celta đã không thể có bàn gỡ.
Đúng như Mourinho đã phàn nàn sau trận, tỷ số của trận đấu đã có thể là 3-0 hoặc hơn. Riêng Lingard đã bỏ lỡ 2 cơ hội trong hiệp 1: Một lần anh không chạm được chân vào bóng sau quả căng ngang của Mkhitaryan, một lần khác anh sút quá hiền sau đường chuyền ở trung lộ của Rashford. Mkhitaryan, cầu thủ ghi bàn số 1 của M.U ở Europa League, cũng tỏ ra vô duyên khi không thắng được thủ môn Celta trong tình huống đối mặt.
Nhờ việc Celta cũng không mấy sắc sảo, M.U đã có được kết quả họ mong muốn. Tuy nhiên, nếu Quỷ đỏ muốn đăng quang Europa League, thì họ cần phải mài giũa móng vuốt của mình thật nhanh. Ajax, đối thủ tiềm năng của họ, đang có một hàng công trẻ trung nhưng rất sắc bén (vừa ghi 4 bàn vào lưới Lyon). Ghi 1 bàn vào lưới đại diện Hà Lan chắc chắn không bao giờ đủ...
Tỷ lệ cược M.U vô địch giảm mạnh M.U tiếp tục là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch trong mắt các nhà cái. Tuy nhiên, chiến thắng trước Celta đã khiến tỷ lệ cược cho khả năng họ vô địch giảm mạnh, từ 5/6 (đặt 6 ăn 5) trong những ngày trước trận đấu thành 4/7 (đặt 7 chỉ ăn 4) ở thời điểm sau khi trận đấu kết thúc. Ứng viên thứ 2 tất nhiên là Ajax (9/4), trong khi Celta và Lyon coi như hết cửa (tỉ lệ 14/1). |