Bất chấp hàng rào an ninh được cảnh sát Brazil dựng bên ngoài làng VĐV, những tên trộm vẫn mò mẫm vào khu nhà ở của các VĐV Đan Mạch rồi vơ vét đi khá nhiều tài sản có giá trị như điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng… Tới ngay cả những vật dụng tưởng chừng đơn giản như khăn tắm, ga trải gường cũng bị đám trộm tiện tay vơ vét luôn. Tệ hơn cả là chiếc máy tính bảng chứa khá nhiều dữ liệu quan trọng của trưởng đoàn thể thao Đan Mạch, Morten Rodtwitt cũng không cánh mà bay.
“Đây thực sự là điều vô cùng tồi tệ”, Morten Rodtwitt không giấu nổi bức xúc khi trao đổi với báo giới sau vụ mất trộm, “Chúng tôi đã từng kiến nghị với họ (ý chỉ BTC Olympic 2016) về công tác đảm bảo an ninh nhưng rốt cuộc điều tệ hại vẫn xảy đến”. Vẫn theo Morten, việc một lượng lớn nhân viên tạp vụ, công nhân bảo trì… thường xuyên ra vào khu vực nơi ở của VĐV đã tạo ra lỗ hổng lớn để những kẻ trộm cắp dễ bề trà trộn vào. Không chỉ có đoàn thể thao Đan Mạch, đoàn thể thao Australia từng nếm mùi khổ đau vì “đạo chích” tại Olympic 2016.
Cụ thể, sau khi cả đoàn phải sơ tán ra khỏi nơi ở vì một vụ hỏa hoạn, nhiều VĐV Australia không khỏi tá hỏa khi phát hiện một số tài sản như máy tính, áo thi đấu… đã bị kẻ gian lấy mất. Trước một loạt sự cố vừa xảy ra, Mario Andrada, người phát ngôn của BTC Olympic 2016 đã lên tiếng xin lỗi, đồng thời hy vọng nhận được sự cảm thông.