Mads Timm, người từng thi đấu cho M.U từ năm 2002-2006 đã mô tả ông thày cũ Sir Alex Ferguson là mẫu người thích kiểm soát và luôn khiến các học trò phải sợ hãi. Thậm chí, Mads còn miêu tả cách mà vị thuyền trưởng lừng danh người Scotland đã đối xử với "thế hệ vàng 1992" chẳng khác gì nô lệ.
Trong cuốn tự truyện mới phát hành, Mads Timm khẳng định: "Ông ấy luôn thể hiện vai trò lãnh đạo của mình và buộc các cầu thủ phải tuân theo vô điều kiện. Ferguson thích kiểm soát mọi thứ và khiến các cầu thủ cảm thấy sợ hãi".
"Vào thời điểm đó, phong cách huấn luyện của ông ấy phù hợp với những cầu thủ ở M.U. David Beckham, Ryan Giggs và anh em nhà Neville là những mảnh ghép hoàn hảo trong đội quân nô lệ của Ferguson. Còn ở thời điểm hiện tại, tôi không chắc ông ấy có thể thành công với phương pháp ấy".
"Ngày nay, HLV không thể bắt các cầu thủ chiến đấu vì danh dự hay sẵn sàng hy sinh vì CLB. Hầu hết các cầu thủ giờ đây đều coi trọng giá trị hợp đồng hơn là tinh thần đội bóng".
Timm đã trải qua những ngày tháng khó khăn ở Old Trafford
Cầu thủ sinh năm 1984 còn cho biết thêm: “Cùng lúc ấy, Ferguson phát hiện tôi đi tới sân tập bằng xe ôtô Porsche. Ông lập tức cho người kêu tôi đến phòng làm việc và mắng tôi là thằng ngu. Sau đó, tôi phải đi taxi tới sân tập một thời gian”.
Mặc dù có đến 4 năm gắn bó với M.U nhưng Timm lại chẳng được thi đấu cho đội một. Anh được cho mượn ở 3 CLB gồm Viking, Lyn, Walsall trước khi bị giải phóng hợp đồng. Đến tháng 6/2006, chân sút cao 1m85 này trở lại với đội bóng cũ Odense (2006 - 2008) rồi chuyển tới Lyngby (2008 - 2009) và Kerteminde (2011 - nay).