Cụ bà 96 tuổi này chia sẻ, bà luôn tự mình chọn thực phẩm sạch và để ý tới nhu cầu ăn uống của con trai. Theo Renata, chính yếu tố bí mật đó đã góp công giúp Ranieri đưa Leicester lần đầu tiên giành được chức vô địch Ngoại hạng Anh trong lịch sử.
"Con trai tôi ít khi sử dụng mì pasta truyền thống (đi kèm với thịt). Thay vào đó, Ranieri ăn với đậu xanh hoặc salad", bà Renata hé lộ. Sau đó, vị thuyền trưởng của Leicester ăn tráng miệng với 1 bát dâu tây trộn kèm với nước cốt chanh và chút đường. Tất nhiên, hoa quả thay đổi theo mùa.
Ranieri hay đãi các học trò món Italia
Renata rất tự hào với chiến tích của con trai: "Tất cả các tờ báo ở Italia đều gọi Leicester là vị Vua mới của nước Anh. Ranieri đã rất hạnh phúc khi nói với tôi về chiến công đó. Bây giờ, chúng ta có thể tận hưởng chiến thắng đó".
Đáng chú ý, bà Renata cũng chưa bao giờ nghĩ Ranieri sẽ thành công cùng Leicester. Vì khi Ranieri nhận lời dẫn dắt CLB này vào mùa Hè 2015, mẹ của Ranieri chỉ nghĩ con trai mình muốn tiếp tục gắn bó với trái bóng do niềm đam mê.
Ngoài ra, Renata thừa nhận cậu con trai từng bị đánh giá thấp ở Serie A nhưng lại thành công tại Ngoại hạng Anh: "Tôi luôn biết rằng Ranieri đang ở nơi mà nó có thể phát huy tốt khả năng và nhận được sự yêu mến CĐV. Tại Roma ngày trước, Ranieri đã không được tôn trọng. Tôi rất tiếc khi Ranieri không có được thành công tại nơi này. Nó từng rất gần với chức vô địch Serie A nhưng thật buồn khi điều đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực".