Các nguồn tin tại Brazil tiết lộ Saada gọi nữ nhân viên dọn phòng đến, hết sàm sỡ lại lấy tiền ra gạ gẫm họ “vui vẻ” với mình. Tay đấm 22 tuổi này sẽ bị tạm giam 15 ngày trong thời gian cơ quan điều tra làm sáng tỏ vụ việc.
Vẫn chuyện làng Olympic, các VĐV Jamaica sau khi “về làng” đã phàn nàn về khâu chuẩn bị quá kém ở đây. Phòng của họ vẫn chưa được thi công xong. Khi họ nhận phòng, vôi vữa, sơn vẫn vương vãi đầy phòng. Thợ sơn vẫn còn đang gấp rút hoàn tất công việc dở dang của mình.
Robot xác định vật thể nghi là bom ở Rio
Trong khi đó, một VĐV chưa được tiết lộ danh tính của đoàn thể thao Hy Lạp bị loại khỏi Olympic 2016 vì dương tính với doping. Ủy ban Olympic Hy Lạp đã xác nhận thông tin và cho biết “con sâu làm rầu nồi canh” này đã phải thu dọn hành lý, rời khỏi làng Olympic. Lực sỹ cử tạ của đoàn Síp, Antonis Martasidis cũng vừa bị loại vì lý do tương tự.
Liên quan đến công tác an ninh, rất nhiều người đã giật mình khi một “vật thể đáng ngờ” bị phát hiện ở bãi biển Copacabana, gần khu thi đấu bóng chuyền bãi biển và xe đạp băng đồng. Rất may là sau khi dùng robot kiểm tra, lực lượng an ninh xác định đây không phải bom.
Tiếp tục nỗi lo an ninh, phóng viên ảnh người Australia tác nghiệp ở Rio 2016, Brett Costello vừa bị cướp sạch đồ nghề trị giá 40.000 USD trong vòng 10 giây.