Trước đó, Fekir dính chấn thương đầu gối phải và được chẩn đoán không thể trở lại thi đấu trước tháng 10/2016. Thế nhưng, sự dũng cảm của Fekir và mạo hiểm của HLV Genesio đã được đền đáp xứng đáng. Kèo trái ma thuật của Fekir tỏa sáng rực rỡ với cú đúp vào lưới Montpellier.
“Tôi không lường trước tình huống bất ngờ này. Tôi vẫn nghĩ tốt nhất để Nabil ngồi dự bị. Tuy nhiên, khi cậu ấy yêu cầu được đá chính, tôi nghĩ ngay đến việc để Maxwel (Cornet) đá cặp cùng Nabil trên hàng công. Như thế, Nabil sẽ được hỗ trợ rất nhiều. Đó là một canh bạc thực sự”, HLV Genesio chia sẻ sau trận đấu.
Những pha xử lý biến ảo, tư duy chiến thuật tinh tế và sự hiệu quả đã trở lại với Fekir. Dù luôn bị 2 đến 3 hậu vệ Montpellier quây rát và truy cản, dù đối mặt với nguy cơ tái chấn thương cao, nhưng tiền đạo 23 tuổi đã vượt qua tất cả để có được trận đấu hay nhất kể từ khi anh bị đứt dây chằng đầu gối vào tháng 9/2015 và từng phải xa sân cỏ 8 tháng, bỏ lỡ VCK EURO. Fekir là mắt xích duy nhất trên hàng công của Lyon có thể thi đấu ở mọi vị trí.
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2016/09/23/26/fekir1.jpg)
Khi Lacazette trở lại, Fekir sẽ chơi hộ công ngay sau cặp Lacazette - Cornet trong sơ đồ 4-3-1-2 quen thuộc. Nếu Lacazette không thi đấu, Fekir sẽ đá cặp cùng Cornet với sơ đồ 3-5-2 như ở chiến thắng Montpellier.
“Khi thấy HLV Genesio còn do dự, tôi đã nói ông ấy hãy để tôi chơi tiền đạo cùng Cornet. Cậu ấy sẽ hỗ trợ và thu hút các hậu vệ Montpellier. Khi ấy tôi có nhiều khoảng trống hơn để xử lý bóng”, Fekir phát biểu sau trận đấu. Phong độ cao của Fekir lúc này trở thành chỗ dựa cho Lyon trong bối cảnh Lacazette đang chấn thương.