HLV Lucien Favre là người có công lớn nhất trong việc giúp Super Mario hồi sinh mạnh mẽ ở nửa đầu mùa 2016/17. Tuy nhiên, sau đó tiền đạo người Italia lại thi đấu thất thường vì chấn thương, vì tâm lý bất ổn và “thói hư, tật xấu lại trỗi dậy”.
Nửa sau mùa 2016/17 là khoảng thời gian vô cùng khó khăn với “ngựa chứng” Balotelli. Nhưng rất may, ở giai đoạn nước rút, anh đã trở lại là chính mình. Với tổng cộng 17 bàn cho Nice trên mọi mặt trận ở mùa trước (15 bàn tại Ligue 1), chân sút 26 tuổi đã chứng minh được tài năng và phong độ ghi bàn.
Với mong muốn tiếp tục được thi đấu và tỏa sáng, Balotelli vừa quyết định gia hạn hợp đồng với Nice. Và để được ở lại sân Allianz Riviera trong 2 mùa tới, Super Mario chấp nhận giảm 25%, từ 6 triệu euro/năm xuống còn 4,5 triệu euro, điều mà ở những bến đỗ trước đây anh chưa từng nghĩ tới.
Chỉ chừng ấy cũng chứng tỏ rằng một Balotelli đã trưởng thành hơn và biết xác định đâu là đích đến của cuộc đời cầu thủ. “Tôi luôn nghĩ cho Nice và cho các đồng đội. Chính vì thế, tôi bớt quậy và ít dở chứng hơn. Tôi sẽ chứng minh mình trưởng thành như thế nào cả trên sân lẫn ngoài đời ở mùa giải này”, Balotelli nhấn mạnh trước trận giao hữu cuối cùng của Nice trước Rennes ở mùa Hè này.
Khi đã xác định gắn bó với Nice, Balotelli hứa hẹn phong độ ổn định hơn. Đẳng cấp ngôi sao của Balotelli vẫn là sức bật để Nice làm nên bất ngờ thú vị ở mùa giải mới.
Balotelli đã từ chối Dortmund Sau một mùa giải gây ấn tượng tại Ligue 1, Balotelli được nhiều đội bóng quan tâm, trong đó Dortmund nhiệt tình nhất. Ban đầu, Super Mario cũng có ý định sang Bundesliga trải nghiệm. Song cuối cùng, theo lời khuyên của HLV Favre, anh đã từ chối Dortmund để tiếp tục gắn bó với Nice, nơi luôn sẵn sàng tạo điều kiện để anh tỏa sáng. |