Bóng Đá Plus trên MXH

Mâu thuẫn Neymar - Cavani: Trách nhiệm của Emery ở đâu?
Ngọc Trung • 15:21 ngày 20/09/2017
Để quản lý một đội bóng, đặc biệt đội bóng lớn, các HLV phải biết cương nhu tùy lúc. Nhu là mềm mỏng chứ chẳng bao giờ để trôi tuột tới mức nhu nhược như Unai Emery hiện thời.
    Trên hồ sơ, PSG trông thật tuyệt. Thầy trò Unai Emery toàn thắng cả 6 trận từ lúc Ligue 1 khởi tranh, 21 lần đưa bóng vào lưới đối phương và chỉ để thua 3 bàn. PSG tạo ra khoảng cách 3 điểm với đội bóng xếp thứ hai đồng thời là ĐKVĐ Monaco, đội bóng đã bị họ đánh bại 2-1 ở trận tranh Siêu cúp Pháp. Bên cạnh đó, gã trọc phú thành Paris thắng tưng bừng Celtic 5-0 trên sân đối phương ở trận mở màn Champions League.

    Neymar, cầu thủ đắt giá nhất lịch sử nhanh chóng khẳng định vị thế ngôi sao. Tài năng trẻ triển vọng Kylian Mbappe cho thấy anh không cần nhiều thời gian để hòa nhập với dải thiên hà tại sân Công viên các Hoàng tử. Adrien Rabiot thì thể hiện sự trưởng thành vượt bậc. Hậu vệ kỳ cựu Thiago Silva hồi sinh mạnh mẽ. Và Dani Alves chứng minh rằng anh chưa già.

    Tuy nhiên, một nét đẹp toàn bích là điều xa xỉ đối với PSG. Chiến thắng 2-0 trước Lyon, đối thủ nặng ký nhất PSG chạm trán tại Ligue 1 từ lúc mùa giải khởi tranh đem đến cho người xem cảm giác những ngôi sao của sân Công viên các Hoàng tử đang đưa sự tự mãn trở lại như dưới thời Ibrahimovic sắm vai thủ lĩnh. Điều đó chưa chắc đã chặn đứng được mạch thắng của PSG song việc tính tập thể bị xói mòn sẽ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn.

    Sự tự mãn song hành với PSG trong ngày Chủ nhật, một trận đấu mà đội bóng này có lẽ không xứng đáng giành chiến thắng. Trước Lyon, Neymar và các đồng đội trông thật ảm đạm và tồi tệ. Nó tạo cảm giác thật hụt hẫng khi chỉ 5 ngày trước, cũng chính những con người ấy tạo nên một chiến thắng tuyệt hảo tren đất Scoland.

    Neymar và Cavani đang tạo ra sự xung đột trong nội bộ PSG
    Neymar và Cavani đang tạo ra sự xung đột trong nội bộ PSG

    Đáng nói hơn nữa, hai ngôi sao Edinson Cavani và Neymar khiến PSG một phen xấu mặt vì màn tranh nhau đá phạt và 11m. Đây không phải lần đầu. Trong chiến thắng 3-0 trước St Etienne, Neymar cũng từng đòi Cavani nhường đá 11m nhưng giống như hôm Chủ nhật, chân sút người Uruguay thẳng thừng từ chối.

    Cavani là sự lựa chọn số một trên chấm 11m. Hơn nữa, hiện chân sút người Uruguay cùng Falcao tạo nên cuộc đua khốc liệt đến ngôi vua phá lưới Ligue 1. Falcao chiếm ưu thế với 9 bàn, nhiều hơn Cavani 2 bàn. Vì thế, Cavani không muốn một ai tranh quyền đá 11m.  So về hiệu suất đá phạt đền từ lúc sang châu Âu, Cavani và Neymar đều không phải những cái tên đáng tin. Cavani sút 46 quả 11m, 35 lần bóng vào lưới (76,1%). Neymar sút 14, vào 10 (71%). Thấp hơn cả Messi (78,35%).

    Cavani thực hiện thành công quả 11m ở trận gặp St Etienne, nhưng thất bại ở trận gặp Lyon. Rõ ràng, việc hai cầu thủ tranh cãi vì một quả phạt đền khiến PSG trông thật thảm hại, bất chấp chuyện này không phải bất thường trong môi trường ganh đua khốc liệt đỉnh cao.

    Thời điểm xuất hiện quả 11m, PSG mới chỉ dẫn 1-0 và cả Cavani lẫn Neymar đều chưa ghi bàn. Đó là thời điểm hết sức nhạy cảm và quan trọng. Neymar muốn đá quả phạt đền ấy để khẳng định vị thế số một. Tiền đạo người Brazil đã là số một về giá chuyển nhượng, là số một về thu nhập, số một về bán áo, là thủ lĩnh hàng công thì chẳng có lý gì anh ta không xuất hiện ở khoảnh khắc quyết định trận đấu.

    HLV Unai Emery đang quản lý kém cỏi dàn sao PSG
    HLV Unai Emery đang quản lý kém cỏi dàn sao PSG

    Người chịu trách nhiệm lớn nhất của sự cố xảy ra hôm Chủ nhật là HLV Unai Emery. Việc không can thiệp chuyện ai đá 11m như chính vị chiến lược gia người Tây Ban Nha này thừa nhận đã làm mọi thứ trở nên rối tung rối mù. Một đội bóng phải có sự phân chia rõ ràng nhiệm vụ đá phạt, trong đó có phạt đền. Sẽ có lựa chọn số một, số hai và số ba.

    Tại Barca, Messi là lựa chọn đầu tiên, bất chấp nhiều lần anh sút hỏng. Thi thoảng, Messi nhường cho Neymar đá phạt đền. Tại PSG, thời điểm Ibrahimovic còn là thủ lĩnh, Cavani không có cửa bước lên chấm 11m. Và sự nhu nhược của Emery khiến giới mộ điệu đặt ra câu hỏi, liệu nhà cầm quân này có quản lý được đội bóng nhiều ngôi sao, đồng nghĩa nhiều cái tôi như PSG.

    Theo HLV Muricy Ramalho, người từng dẫn dắt Neymar tại Santos giai đoạn 2011-2013 thì Emery nên cuốn xới khởi Công viên các Hoàng tử. “PSG và Emery trông thật thiếu tổ chức. Đó là một mớ hỗn độn. Ai đá phạt góc, ai đá phạt phải được phân định rõ ràng. Nó thể hiện quyền lực của HLV. Anh ta nên trở lại Sevilla, anh ta không kham nổi công việc tại PSG”, ông nói.

    So sánh bắc cầu, tại Santiago Bernabeu, nơi cũng quy tụ hằng hà sa số ngôi sao như Công viên các Hoàng tử, người ta thường bảo Vicente Del Bosque trước đây hay Zinedine Zidane hiện nay chẳng làm gì cả. Tự bản thân các ngôi sao thỏa hiệp khi xuất hiện biến cố trên sân mà chẳng bao giờ có chuyện Ramos lao lên với tấm băng thủ quân uy quyền để tranh quả đá 11m với Ronaldo. Để đạt đến tầm chẳng làm gì cả như các HLV Real, Emery có lẽ phải mất cả đời.

    Neymar phát điên với Cavani vì đòi đá phạt

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội