Nhưng thay vì dưỡng quân để tập trung đánh bại Espanyol thì HLV Luis Enrique lại mang toàn bộ những ngôi sao sáng giá nhất của họ đến Qatar để đá giao hữu với Al Ahli. Vậy tại sao Enrique lại phí sức các học trò ở một trận đấu chỉ mang tính chất giao hữu? Câu trả lời chính là vì, Barca phải thực hiện cam kết với nhà tài trợ Qatar Airways.
Cụ thể, khi Barca nhận gói tài trợ khủng lên đến vài trăm triệu euro từ Qatar Airways, họ đã cam kết sẽ đến Trung Đông thi đấu giao hữu với một CLB do nhà tài trợ sắp xếp. Đây chính là lý do đêm qua, Barca đã phải chơi một trận đấu mà cá nhân các cầu thủ lẫn BHL đội bóng đều không muốn. Dù vậy, HLV Enrique vẫn phải đưa đến Qatar những hảo thủ của Barca, trong đó có cả Neymar, cầu thủ đã lập tức rời khỏi buổi lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League để kịp bay cùng đồng đội đến Qatar.
Tất nhiên, việc kéo sang Qatar một lực lượng hùng hậu như thế chỉ để đá một trận rồi bay về Tây Ban Nha chuẩn bị cho trận gặp Espanyol vào cuối tuần này đã khiến không ít cầu thủ mệt mỏi. Điều này hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến phong độ của họ ở trận đấu mà Barca rất cần chiến thắng cho cả mục tiêu rút ngắn khoảng cách với Real lẫn cho danh dự, niềm kiêu hãnh của kẻ chiến thắng trong trận derby Catalan.
Barca có vượt qua được những thách thức phía trước hay không thì chưa thể khẳng định lúc này, nhưng chuyến đi đến Qatar vừa qua chắc chắn không hề làm cho BHL, cầu thủ và NHM Barca hài lòng được.
Năm sau Barca sẽ lại phí sức ở Nhật Bản? Nhiều khả năng năm sau, Barca sẽ có chuyến du đấu ở Nhật Bản theo sự thu xếp của nhà tài trợ áo đấu mới là tập đoàn Rakuten. Hãng này sẽ chính thức thay thế Qatar Airways trở thành nhà tài trợ cho Barca kể từ mùa bóng năm sau, nên họ cũng muốn Barca sang Nhật du đấu với Vissel Kobe, đội bóng hiện thuộc sở hữu của... Rakuten. |