Cụ thể, trong bản hợp đồng 4 năm giữa De Gea và M.U ký kết hồi tháng 9 năm ngoái, có điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá khoảng 50 triệu euro (39,1 triệu bảng). Đặc biệt, điều khoản này sẽ hết hạn vào ngày 15 tháng 6 tới.
Ở phiên chợ Hè năm ngoái, Real suýt chút nữa đã kí hợp đồng thành công với thủ thành 25 tuổi nhưng rốt cuộc, mọi chuyện lại đổ bể vào phút chót vì vấn đề trục trặc về mặt thủ tục.
Ngay sau đó, M.U đã thành công trong việc thuyết phục De Gea gia hạn hợp đồng (lúc đó chỉ còn giao kèo 1 năm). AS cho biết, sau khi đồng ý ở lại Quỷ Đỏ, thủ thành người Tây Ban Nha còn được hứa hẹn thưởng gần 12 triệu euro cho "lòng trung thành".
Ngoài De Gea, Courtois cũng nằm trong mục tiêu của Real
Từ lâu De Gea đã muốn trở lại quê nhà thi đấu. Chính vì lẽ đó, khi ký hợp đồng mới với đội chủ sân Old Trafford, anh đã lồng điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 50 triệu euro có hiệu lực đến hết ngày 15 tháng 6. Đây được coi là động thái "bật đèn xanh" cho Real mua anh vào đầu Hè này.
Nếu Los Blancos không thể đưa De Dea về Bernabeu trước thời gian này, M.U sẽ có quyền ra giá mà mình muốn. Về phía Real, trong bối cản Keylor Navas đang có một mùa giải ấn tượng trong khi Kiko Casilla cũng để lại ít nhiều dấu ấn mỗi khi có cơ hội ra sân, câu hỏi có mua De Gea hay không thực sự đang làm khó Real, nhất là khi EURO 2016 đang đến gần.
Tuy nhiên, chủ tịch Florentino Perez khẳng định, De Gea mới là tương lai của Real, nên mức giá 50 triệu euro chẳng có gì là quá cao. Bên cạnh đó ông còn để mắt tới Thibaut Courtois của Chelsea và Jan Oblak của Atletico.