Mưa trên diện rộng kéo dài trong nhiều ngày qua tại Paris, nơi đăng cai EURO 2016 đã khiến nước sông Seine tràn bờ, gây ra lụt lội trên nhiều tuyến phố.
Theo ghi nhận, nước sông Seine vẫn tiếp tục dâng cao, ngày hôm qua đã đạt mức 4,3m và cơ quan khí tượng thủy văn dự báo đến ngày hôm nay sẽ đạt mức 5,2m.
Đây là trận lụt lớn nhất thành phố Paris phải hứng chịu kể từ năm 1910, thời điểm nước sông Seine dâng lên tới 8,62m. Trận lụt này cũng khiến một người thiệt mạng, đó là một cụ bà 86 tuổi, được phát hiện chết trong ngôi nhà của bà tại Seine-et-Marne.
Do lụt lội, chính phủ Pháp đã cho ban bố tình trạng khẩn cấp, các tuyến phố cũng như trường học, trại dưỡng lão phải ngừng hoạt động, hàng ngàn người phải đi sơ tán.
Lâu đài Chambord, cách Paris 170km về phía Tây Nam ngập trong nước.
Nước sông Seine tiếp tục dâng cao trong những ngày qua
Nhiều tuyến phố bị ngập lụt nặng
Hàng ngàn người phải đi sơ tán
Đây được xem là trận lụt lớn nhất thành phố Paris phải hứng chịu từ năm 1910
Nước đã ngập đến chân tượng Zouave, bên dưới cây cầu Pont de l'Alma
Trận lụt này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không ít đến công tác tổ chức VCK EURO 2016