Nhưng rất may tới lúc này, ĐT Pháp đã chiếm được nhiều tình cảm hơn của khán giả nhà. Những kết quả thăm dò trên L’Equipe cho thấy người Pháp ngày càng yêu thích Les Bleus. Theo đó 60% người được hỏi có cái nhìn lạc quan về ĐT Pháp, trong khi con số tương tự trước thềm EURO chỉ là 51% và từng tụt xuống 29% vào thời điểm tháng 11 năm ngoái.
Ở trận Pháp – Albania, có tổng cộng 13,8 triệu khán giả Pháp ngồi trước truyền hình theo dõi. Con số này bỏ khá xa trận Pháp – Thụy Điển tại EURO 2012 (12,1 triệu), trận đấu được khán giả quan tâm nhất tại giải đấu 4 năm trước. Quay lại trận khai mạc, có 14,4 triệu khán giả truyền hình chứng kiến Pháp vượt qua Romania. Cần biết ngay cả thế hệ vàng Zidane khi gặp Nam Phi ở trận ra quân World Cup 1998, cũng chỉ có 13,5 triệu khán giả truyền hình.
Thực ra, LĐBĐ Pháp nói chung và ĐT Pháp nói riêng luôn ý thức rất rõ tầm quan trọng của “cầu thủ thứ 12”. Chính vì thế nhằm xóa bỏ những định kiến về Les Bleus, cũng như giúp mối quan hệ Les Bleus – CĐV trở nên gần gũi hơn, FFF từng tổ chức cuộc đối thoại vào tháng 3 vừa rồi. Trong đó, các cầu thủ trụ cột Evra, Lloris, Varane và HLV Didier Deschamps được giao lưu thân mật với Irresistibles Francais, hội CĐV lớn nhất nước Pháp của đội bóng áo Lam.
Cuộc gặp đó là bước tiến quan trọng cho hai mối quan hệ hai phía. Phía CĐV yêu cầu thầy trò Deschamps thân thiện và gần gũi hơn với khán giả nhà. Phía ĐT Pháp mà đại diện là Evra cũng đưa ra 5 yêu cầu cụ thể: 1. không la ó khi trận đấu đang 0-0, 2. không đồng thanh “1-0, 2-0 và 3-0”, 3. Cổ vũ ĐT Pháp bằng cách hô vang tên cầu thủ sau mỗi pha bóng đẹp, 4. Tiếp tục hát vang cổ vũ ngay cả khi Pháp bị dẫn, 5. Gây áp lực với đối phương theo cách lịch sự.
Thiện chí giữa các bên đã “sưởi ấm” mối quan hệ ĐT Pháp – CĐV. Và nếu Les Bleus tiếp tục thi đấu thành công, cả nước Pháp sẽ luôn đứng sau họ.