Hải Phòng lập kỷ lục với 7 chiến thắng liên tiếp và độc chiến ngôi đầu ở V.League 2016. B.BD là nhà vô địch tuyệt đối, cả ở V.League, Cúp QG và cả Siêu Cúp QG đồng thời sở hữu cả cầu thủ giành Quả bóng vàng Việt Nam. Thế nên, cuộc chạm trán giữa Hải Phòng và B.BD biến thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Cả tuần trời trước đó, NHM nói về trận cầu này và giới chuyên môn cũng dành tất cả sự quan tâm đến trận đấu.
Trên diễn đàn bóng đá của 2 đội, các CĐV trung thành liên tục sáng tạo ra những poster để khích lệ đội nhà. Những người đất Cảng cũng có cách làm của riêng mình, với sự cuồng nhiệt được đẩy lên cao trào. Buối sáng, hàng nghìn CĐV Hải Phòng đã diễu hành, biểu dương lực lượng và trên mọi con đường, góc phố tại thành phố Cảng, có một chủ đề chung: Cuộc đại chiến trên đỉnh cao V.League – Hải Phòng gặp B.BD.
13h00, tức là 4 tiếng đồng hồ trước giờ bóng lăn, những CĐV đầu tiên đã tiến về Lạch Tray và tới 15h00, dòng người dài như vô tận đứng xếp hàng chờ vào sân. 16h50, sân Lạch Tray trở thành thiên đường thực sự cho bóng đá với một màu đỏ truyền thống của một biển người. Khán đài A, B gần như không còn một chỗ trống, còn khán đài C, D cũng đông đúc người.
Mỗi trận đấu của Hải Phòng là một ngày hội tại Lạch Tray. Ảnh: Đức Cường
4 vạn cánh tay cùng hoà vào một nhịp để cộng hưởng cùng tiếng trống, tiềng kèn, tạo ra những âm thanh, hình ảnh ngoạn mục chưa từng có trong suốt nửa thập kỷ qua. Mỗi khi cầu thủ Hải Phòng tạo ra những pha bóng, cả biển người tại Lạch Tray đứng lên và tạo ra một hình ảnh vô cùng ngoạn mục mà không ngôn từ nào tả được, chỉ có ai có mặt ở đó mới có thể cảm nhận hết.
Trung vệ Trương Đình Luật, một cầu thủ cũ của Hải Phòng, bị chấn thương, không thể thi đấu, tiếc rẻ: “Quá tiếc! Đời cầu thủ, phải được đá những trận như thế này mới sướng!”.
HLV Mai Đức Chung, Phó Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc Gia, cựu HLV của Hải Phòng, bày tỏ: “Rất lâu rồi, không khí bóng đá ở sân Lạch Tray mới lại nhộn nhịp, náo nhiệt như thế. Bầu không khí được hâm nóng từ trước khi đá, thậm chí cả vài ngày. Biển người đổ về sân Lạch Tray để xếp hàng vào sân, xe máy, ôtô nêm chặt đến nỗi, mãi xe của VFF mới vào đến nơi đậu. Tôi cảm nhận được sự cuồng nhiệt của CĐV nơi đây”.
Bóng đá Hải Phòng đang ở đỉnh cao, cả trên khán đài lẫn trên sân cỏ. Ảnh: Đức Cường
“Sự hồi sinh của sân Lạch Tray có 2 lý do. Một là đội Hải Phòng đá rất hay, khán giả yêu mến hơn. Thứ 2 là V.League của chúng ta đang ngày một hấp dẫn hơn, có sức hút mãnh liệt hơn với NHM, với chất lượng chuyên môn ngày một tăng lên”, HLV Mai Đức Chung tiếp lời.
VIDEO: Hải Phòng 0-0 B.Bình Dương |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |