Bóng Đá Plus trên MXH

Sài Gòn FC: Đi qua nỗi nhớ
Tuấn Thành • 06:08 ngày 18/04/2016
Hai mùa giải 2014 và 2015, TP.HCM không có CLB nào ở sân chơi V-League. Sân Thống Nhất vì thế cũng quạnh quẽ với những nỗi nhớ về một thời đã xa của bóng đá đỉnh cao.
    Thế nhưng hôm qua, ở ngày ra mắt hoành tráng của Sài Gòn FC và màn chào sân của CLB này trong trận gặp QNK Quảng Nam, sân bóng lừng danh Thống Nhất có vẻ như đang sống lại những ngày tháng oanh liệt. Dẫu các khán đài chưa được phủ kín, nhưng con số hơn 8.000 người có mặt trên sân (so với mức bình quân chưa đến 7.000 khán giả/sân ở vòng 6) cũng đủ làm những người con xa xứ chọn TP.HCM làm nơi lập nghiệp cảm thấy ấm lòng. 

    Thực tế, người hâm mộ bóng đá thành phố đông dân nhất nước đến sân Thống Nhất chiều qua xem trận đấu chưa hẳn vì sự yêu mến CLB mang tên Sài Gòn FC, mà mang nhiều yếu tố của sự tò mò lẫn hiếu kỳ. Nói thế, bởi rất nhiều khán giả đến sân vì muốn xem đội bóng từ Thủ đô vào đây thi đấu ra sao và liệu có được như lời phát biểu của Chủ tịch CLB Nguyễn Giang Đông: “Sài Gòn FC ngoài việc nỗ lực thi đấu để đem lại thành công cho bóng đá TP.HCM còn có trách nhiệm đá đẹp, cống hiến với tinh thần fair-play để khơi dậy niềm tự hào của bóng đá nơi đây”.


    Sự tò mò lẫn nghi ngờ âu cũng dễ hiểu, bởi TP.HCM từng đón nhận 2 đội bóng đến góp mặt ở sân chơi chuyên nghiệp là Navibank Sài Gòn và Sài Gòn Xuân Thành, nhưng sau đó họ đã biến mất không kèn không trống…

    Thế nhưng cũng trên khán đài sân Thống Nhất, tôi lại chứng kiến một câu chuyện khác. 

    Chiều qua, tình cờ nhìn thấy một người đàn ông trung niên dắt tay một ông lão và một cậu bé lên khán đài xem trận đấu. Qua trò chuyện mới biết, người đàn ông 39 tuổi này có tên Dương Đình Dũng đưa cha Dương Đình Lộc (81 tuổi) và con trai Dương Tuấn Khoa (5 tuổi) từ quận Tân Phú đến sân Thống Nhất xem bóng đá. Anh Dũng kể: “Bố tôi là fan cuồng của bóng đá Sài Gòn. Những năm qua khi các CLB nơi đây vắng bóng ở sân chơi V-League, ông già cũng gác niềm vui đến sân lại. Mới đây, nghe tin sân Thống Nhất sáng đèn lại ở V-League, ông đã một mực bắt tôi đưa đến sân xem bóng đá”.

    Ngồi trên sân, bác Lộc hầu như chẳng nhìn rõ các cầu thủ đang thi đấu do vừa trải qua ca phẫu thuật mắt, nhưng “chỉ cần nghe tiếng khán giả reo hò và có con trai và cháu nội… thuyết minh trận đấu cho nghe, cảm giác như sống lại những ngày đã qua”, bác chia sẻ.

    Nhìn nụ cười tươi rói của ba thế hệ gia đình họ Dương trên khán đài, tự dưng chợt nghĩ, khi nỗi nhớ đi qua, người hâm mộ TP.HCM lại đang nuôi hy vọng về một tương lai mới, nơi có thể bắt đầu từ cái tên Sài Gòn FC chăng?!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội