Cách đây ít giờ đồng hồ, Yokohama FC có chuyến làm khách tới sân của V-Varen Nagasaki tại vòng 10 J.League 2. Trước khi cuộc đối đầu này diễn ra, đội bóng Nhật Bản đã trải qua 5 trận liên tiếp không thua (trong đó bao gồm 3 thắng lợi và 2 kết quả hòa).
Sau 45 phút đầu tiên không có bàn thắng nào được ghi, hiệp 2 đã chứng kiến tới 4 pha lập công được ghi bởi hai đội. Và phần thắng chung cuộc nghiêng về phía Yokohama FC. Phút 58, ngoại binh người Na Uy là Abdurahim Laajab mở tỷ số cho đội khách trên chấm phạt đền.
Dù V-Varen Nagasaki có bàn gỡ hòa ở phút 70 do công của Nagai nhưng chỉ trong vòng 3 phút (từ phút 82 – 85), Yokohama FC đã có liên tiếp 2 bàn được ghi bởi Okubo và Tsuda để qua đó giành chiến thắng với tỷ số 3-1.
Với kết quả này, Yokohama FC đã nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 6. Chiến thắng ngay trên sân khách trước V-Varen Nagasaki cũng giúp đội bóng của HLV Milo Rus vươn lên vị trí thứ 10 với 14 điểm sau 9 trận (một trận của Yokohama FC bị tạm hoãn).
Yokohama FC vươn lên vị trí thứ 10
Tuy nhiên với cổ động viên Việt Nam, họ vẫn có lý do để cảm thấy tiếc nuối bởi tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh vẫn chưa thể được đăng ký ra sân. Yokohama FC đăng ký tổng cộng 6 ngoại binh ở J.League 2 mùa này.
Tuy nhiên ba cầu thủ châu Á là Yong-Hak An (CHDCND Triều Tiên), Seung-Soo Na (Hàn Quốc) và Tuấn Anh (Việt Nam) không được HLV Milo Rus lựa chọn ở trận đấu này.
Tính đến hiện tại, Tuấn Anh vẫn chỉ xuất hiện trong các trận đấu tập của Yokohama FC. Rõ ràng ở một giải đấu có trình độ cao của Nhật Bản, các cầu thủ Việt Nam như Tuấn Anh hay Công Phượng sẽ phải nỗ lực rất nhiều thì mới có thể hy vọng có được một suất trong đội hình thi đấu.