Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Trong quần ông Sarri có gì không dùng được?
Kỳ Lâm • 11:05 ngày 18/10/2018
Làm HLV bóng đá là một nghề rất căng thẳng đầu óc, song làm HLV của Chelsea, mức độ căng thẳng còn cao hơn gấp bội. Ấy thế mà ông Maurzio Sarri lại gặp khó trong việc giải tỏa áp lực đó.
    Thứ Bảy này, Chelsea sẽ tiếp Man United trên sân nhà. Đấy là một trận đấu lớn, căng thẳng, phức tạp bởi rất nhiều ân oán chất chồng. Xét trên yếu tố lịch sử, Chelsea là đội bóng kỵ giơ của Man United bởi họ chưa từng ngán kẻ thống trị của kỷ nguyên Premier League này bao giờ, kể cả từ khi Roman Abramovich chưa tới. 

    Thực tế hiện nay, Chelsea hoàn toàn có thể đánh bại Man United rất dễ dàng bởi họ đang có sự ổn định cao về nhân sự và phong độ. Còn đối thủ thì hoang mang, bối rối từ thượng tầng trí tuệ đến hạ tầng sức lực, với những mâu thuẫn cá nhân và những niềm "tâm tư" khó giải tỏa. 

    Nhưng, cuộc đời này không phải lúc nào cũng 1 cộng 1 bằng 2, không phải lúc nào cũng nắm tiên cơ là đương nhiên có chiến thắng. Hãy nhớ lại trận chung kết Champions League 2008, một cú đá trượt chân của John Terry đã khiến M.U vừa nâng Cúp vừa cười không khép được miệng. 

    Cuối tuần này, Sarri sẽ gặp Mourinho trong một trận đấu nhiều gai góc
    Cuối tuần này, Sarri sẽ gặp Mourinho trong một trận đấu nhiều gai góc

    Điểm yếu nhất của Chelsea trong trận đấu tới đây là HLV Sarri bởi ông ta không thể sử dụng một vật tuy nhỏ bé, xinh xinh nhưng lại khiến ông thoải mái, sướng khoái nằm trong quần của mình. Đó là chiếc bật lửa. 

    Ai cũng biết rằng HLV Sarri là một cái ống khói siêu hạng, là ngọn núi lửa Vesuvius không ngừng tỏa khói, là khách hàng giá trị của các hãng thuốc lá và là thượng đế tiềm năng của khoa Lao Phổi thuộc bệnh viện King Edward VII tại thủ đô London. 

    Mỗi ngày, cỗ máy chạy bằng hơi thuốc này đốt tới 100 điếu thuốc, tương đương 5 bao hợp chuẩn. Và với một người nghiện thuốc có thâm niên như thế, vật dụng quan trọng nhất không phải Iphone XS Max 512GB mà là cái bật lửa trị giá 2000 đồng. 

    Có thể chắc chắn rằng ông Sarri không cần mang theo sa bàn chiến thuật hay sổ tay ghi chép để nghiền ngẫm làm thế nào đánh bại Man United của Mourinho. Ông chỉ cần nhét một cái bật lửa và bao thuốc vào túi quần, rồi kiếm một góc yên tĩnh, cách xa lỗ mũi của người đời để ung dung nhả khói và tư duy.

    Những lúc như thế, ông Sarri rất cần mồi lửa châm thuốc
    Những lúc như thế, ông Sarri rất cần mồi lửa châm thuốc

    Khói thuốc, được những người nghiện ngập như Sarri cho rằng có tác dụng khiến trí óc tập trung và hoạt động với năng suất cao. Tư duy này có từ thời tiền sử, khi những con người hang động ngồi đốt lửa nấu nướng và hít khói. Sự bay lên của khói khiến họ nghĩ rằng khói sẽ giúp họ thăng hoa. 

    Sự thực, chất nicotine trong thuốc lá không thể giúp bộ não của ông Sarri sáng lên như cái đèn điện, nhưng nó làm hưng phấn thần kinh, khiến ông có thể nảy sinh những miếng đánh mới lạ. Song, nó cũng khiến thần kinh bị lệ thuộc, buộc phải dùng mỗi khi căng thẳng. 

    Thế nhưng bây giờ, ông không thể thản nhiên móc bật lửa ra mồi thuốc như vẫn làm bên Serie A nữa bởi luật ở Anh cấm hút thuốc nơi công cộng từ  năm 2007. Và cái bật lửa ấy bỗng trở nên vô dụng, không thể giúp chủ nhân của mình giải tỏa cơn bức bối trong tâm can. 

    Nhưng có lẽ điều đó là không thể bởi nước Anh cấm hút thuốc chốn công cộng
    Nhưng có lẽ điều đó là không thể bởi nước Anh cấm hút thuốc chốn công cộng

    Nhưng rồi ông sẽ phải quen với luật cấm hút thuốc ở Anh, cũng như với môi trường bóng đá khắc nghiệt ở Premier League, cũng như với truyền thống ông chủ và cầu thủ cấu kết với nhau để bẻ chân ghế HLV ở Chelsea. Hãy nhìn gương của Roberto Di Matteo, Carlo Ancelotti và Antonio Conte, những người Italia tiền nhiệm.

    Trận đấu với Man United này rất quan trọng với ông Sarri bởi nếu giành được thắng lợi, mà nhất là thắng lợi rực rỡ thì ông chủ Roman sẽ hài lòng, giới CĐV càng hài lòng, đỡ phải áy náy vì đã cư xử không hay không phải với Mourinho. Còn nếu thua, không biết hệ lụy sẽ như thế nào? 

    Ấy thế mà, trong lúc nước sôi lửa bỏng này, cái vật nhỏ bé trong quần lại không thể giúp ông! 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội