Bóng Đá Plus trên MXH

Tường thuật Liverpool 5-2 Roma

08:29 ngày 24/04/2018
Trong ngày "tam tấu" Mane, Firmino và đặc biệt là Salah tỏa sáng rực rỡ, Liverpool đã giành thắng lợi tưng bừng 5-2 trước AS Roma, qua đó coi như đặt được một chân vào trận chung kết Champions League 2017/18.
    Bàn thắng
    Liverpool:
    Salah (36', 45'+1), Mane (56'), Firmino (61', 69')
    Roma: Dzeko (81'), Perotti (85')

    Đội hình thi đấu
    Liverpool: Karius, Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Henderson, Milner, Oxlade-Chamberlain, Salah, Mane, Firmino
    Dự bị: Miglolet, Clyne, Wijnaldum, Klavan, Moreno, Ings, Solanke
    Roma: Alisson, Fazio, Malonas, Jesus, Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov, Gengiz, Nainggolan, Dzeko
    Dự bị: Skorupski, Pellegrini, Perotti, Schick, Gonalons, Perez, El Shaarawy

    0h45': Cầu thủ 2 đội đã có mặt ở Anfield để chuẩn bị đọ sức với nhau.


    0h50': Quang cảnh bên trong phòng thay đồ Liverpool trước giờ bóng lăn.

    0h55': Ở sân Anfield lúc này đang có mưa nhẹ, nhiệt độ 9 độ C, độ ẩm 93%, sức gió 9km/giờ.



    01h00': So với trận hòa West Brom cuối tuần qua, đội hình xuất phát của Liverpool ngày hôm nay có 5 sự thay đổi, trong đó Alexander-Arnold, Lovren, Robertson, Oxlade-Chamberlain và Firmino là những cầu thủ lại được ra sân ngay từ đầu. Đây là đội hình giống hệt với trận Liverpool thắng Man City 3-0 hồi đầu tháng.

    01h05': Các CĐV đang tạo ra bầu không khí vô cùng sôi động bên ngoài SVĐ Anfield.





    01h10': Khoảng 2.500 CĐV Roma đã có mặt ở Anfield để cổ vũ cho đại diện tới từ thủ đô Italia.


    01h15': Các hậu vệ Liverpool cần phải hết sức cảnh giác với Edin Dzeko, tiền đạo người Bosnia đã để lại dấu giày ở 6/8 bàn thắng gần nhất của Roma ở Champions League (5 pha lập công, 1 đường kiến tạo).

    01h20': Các cầu thủ đã bắt đầu ra sân và tiến hành khởi động.


    01h25': Theo thống kê, có đến 35% số bàn thắng của tiền đạo Mohamed Salah được anh ghi chỉ trong mùa giải này. Qua đây có thể thấy ngôi sao của Liverpool đã tiến bộ rất nhiều so với các mùa giải trước.

    01h30': Roma đã toàn hòa trong 3 lần gần nhất tới viếng thăm nước Anh. Ở vòng bảng Champions League mùa này họ từng cầm chân Chelsea với tỷ số 3-3 sau khi bị dẫn trước 0-2.

    01h35': AS Roma tỏ ra khá hớ hênh trên sân khách khi họ đã để thủng lưới trong 27 trận gần nhất phải thi đấu xa nhà ở đấu trường châu Âu.









    01h40': Cầu thủ 2 đội đã khởi động xong. Tất cả đang làm thủ tục chào hỏi trước trận và chuẩn bị bước vào màn so tài.

    1': Trận đấu đã bắt đầu, Roma là đội giao bóng trước.
    2': Đón đường nhả bóng ra hợp lý của Dzeko, tiền vệ Strootman có cơ hội tung cú dứt điểm rất mạnh từ tuyến hai. Rất tiếc là cú đá tầm xa của cầu thủ người Hà Lan này lại đưa bóng bay đến đúng vị trí của Karius.
    5': Firmino có cơ hội thoát xuống bên cánh phải nhưng anh lại dứt điểm chệch cột dọc khi phía trước chỉ còn thủ môn của Roma. Trước đó không lâu Salah cũng không thắng được thủ môn đội khách với cú sửa lòng ở vị trí tương tự.
    7': Một sự cố hy hữu đã xảy ra khi trọng tài biên buộc phải thay cờ có lẽ do thiết bị này bị gãy và không phát được tín hiệu.



    10': Liverpool đang tập trung khoét vào cánh trái của Roma. Những phút vừa qua Salah khiến hành thủ đội khách phải làm việc khá vất vả.
    14': Roma thực hiện khá nhiều quả tạt vào vòng cấm Liverpool. Có lẽ họ muốn tận dụng chiều cao của tiền đạo Dzeko cũng như hy vọng trời mưa sẽ khiến thủ môn đội chủ nhà khó bắt dính bóng.

    16': Trận đấu đng phải tạm ngừng ít phút để các bác sỹ chăm sóc cho tiền vệ Oxade - Champberlain bị chấn thương do va chạm với Kolarov bên phía Roma.
    18': Như vậy Oxlade-Chamberlain không thể thi đấu tiếp. Anh đã buộc phải ra nghỉ để nhường chỗ cho Wijnaldum.
    19': Xuất phát từ một tình huống đá phạt góc, hậu vệ trái Kolarov của Roma có cơ hội tung cú "nã đại bác" bằng chân trái sở trường từ ngoài vòng cấm. Dù Karius đã khẽ chạm được tay vào bóng, Liverpool vẫn cần đến sự trợ giúp của xà ngang mới thoát được bàn thua.
    22': Với việc phải rời sân bằng cáng và tỏ ra vô cùng đau đớn, có lẽ Oxlade-Chamberlain đã gặp phải vấn đề rất nghiêm trọng.

    26': Do có pha phạm lỗi rõ ràng với Mane, trung vệ Juan Jesus của Roma đã bị trọng tài tặng cho một chiếc thẻ vàng. Nếu Jesus không làm như vậy thì rất có thể khung thành Roma sẽ lâm nguy.
    29': Liverpool tổ chức một đợt phản công rất nhanh. Sane với tốc độ phi thường đã thoát khỏi sự đeo bám của một hậu vệ Roma. Đáng tiếc là khi phía trước chỉ còn thủ môn đội khách anh lại dứt điểm đưa bóng bay vọt xà.
    31': Liverpool đang tạo ra sức ép rất lớn lên khung thành Roma. Ngay sau tình huống Sala sút bóng lên trời sau đường căng ngang từ cánh phải, đến lượt Salah có cứ cứa lòng chân trái từ góc hẹp buộc Alisson phải trổ tài.
    34': Mane đã nhoài người đưa được bóng vào lưới Roma, tuy nhiên trọng tài không công nhận bàn thắng vì xác định cầu thủ của Liverpool rơi vào thế việt vị.
    36': VÀOOO! 1-0 cho Liverpool. Salah có bóng bên cánh phải. Anh đảo một nhịp loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi sửa lòng chân trái vào góc cao làm bó tay thủ thành Alisson. Đáng chú ý, cầu thủ người Ai Cập đã không ăn mừng để thể hiện sự tôn trọng với đội bóng cũ.

    40': Wijnaldum có pha khống chế bóng hợp lý trước khi tung cú dứt điểm chéo góc bằng chân phải. Nếu không có sự xuất sắc của Alisson thì lưới của Roma đã thêm một lần rung lên.
    45'+1: VÀOOO! 2-0 cho Liverpool. Sau pha phối hợp với Firmino, Salah thoát xuống rất nhanh trước khi bấm bóng kỹ thuật qua người thủ môn Alisson giúp đội chủ nhà nhân đôi cách biệt. Đây là bàn thắng thứ 10 của anh ở đấu trường châu Âu mùa này.

    45'+2: Hiệp 1 trận đấu đã kết thúc. Hai đội sẽ trở lại thi đấu sau khoảng 10 phút nữa.
    46': Hiệp 2 trận đấu đã bắt đầu.
    49': Bạn có biết? Lần gần nhất có một đội bóng sau khi bị dẫn trước 0-2 ở bán kết Champions League vẫn có thể giành vé đi tiếp đã cách đây gần 20 năm. Ở mùa 1998/99, Bayern từng thua Dynamo Kiev 0-2 rồi 1-3 cuối cùng lại thắng 4-3. Ở cặp bán kết còn lại, M.U cũng thua trước 2 bàn ở Turin trước khi vượt qua Juventus với tổng tỷ số 4-3.
    52': Roma đang tỏ ra khá mạo hiểm khi chấp nhận dâng cao và liên tục bẫy việt vị Liverpool. Khi đối đầu với những cầu thủ tốc độ như Mana hay Salah thì đây có thể là con dao hai lưỡi.
    56': VÀOOO! 3-0 cho Liverpool. Đúng như những gì vừa được cảnh báo, Roma đã bẫy việt vị không thành công với Salah. Kết quả là cầu thủ này đã thoát xuống như cơn lốc bên cánh phải trước khi căng ngang vào cho Mane đệm bóng đánh bại thủ thành Alisson.
    60': Liverpool đang thể hiện sức công phá vô cùng mãnh liệt, bằng chứng là họ đã ghi tối thiểu 2 bàn/trận ở 21/25 trận đấu gần đây.
    61': VÀOOO! 4-0 cho Liverpool. Salah lại một lần nữa khuấy đảo hành lang cánh trái của Roma. Anh tiếp tục có một pha căng ngang như đặt để Firmino dễ dàng đưa bóng vào lưới.


    65': Roma đang tỏ ra khá tuyệt vọng và bất lực trước tốc độ của các cầu thủ Liverpool. Với thế trận như thế này thì nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ có thêm những bàn thắng.
    69': VÀOOO! 5-0 cho Liverpool. Sau quả đá phạt góc của Milner, Firmino bật cao đánh đầu mang buộc Alisson phải vào lưới nhặt bóng. Roma đã vỡ trận.
    73': Ngay sau tình huống Lovren phải nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Strootman, Salah đã ra nghỉ để nhường chỗ cho tiền đạo Danny Ings. Hôm nay anh đã có một ngày thi đấu quá xuất sắc.

    76': Chứng kiến Roma bị Liverpool vùi dập không thương tiếc, danh thủ nổi tiếng một thời của đội bóng này là Francesco Totti liên tục lắc đầu ngao ngán trên khán đài.

    81': VÀOOO! Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-5. Đón đường bấm bóng đẳng cấp của Nainggolan, Dzeko có pha khống chế gọn ghẽ trước khi dứt điểm quyết đoán vào ngay góc gần gỡ lại 1 bàn cho các vị khách.

    85': Milner để bóng chạm tay trong vòng cấm khiến Liverpool bị thổi phạt đền. Từ cự ly 11m, Perotti dễ dàng đánh bại Karius rút ngắn cách biệt cho Roma.
    89': Hiệp 2 trận đấu được đá bù 4 phút. Roma vẫn đang nỗ lực tìm kiếm bàn thắng thứ 3 trong khi Liverpool đã chơi chùng xuống kể từ khi Salah rời sân.
    90'+3: Firmino đã ra nghỉ để nhường chỗ cho Klavan. Giống như Salah, hôm nay anh có một ngày thi đấu vô cùng xuất sắc.
    90'+4: Hết giờ! Với thắng lợi tưng bừng trước Roma, Liverpool đã tạo được lợi thế lớn trước trận lượt về trên đất Italia.
    Quang Hoà • 08:29 ngày 24/04/2018

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • Quỷ Đỏ Ch Âu. 11:13 ngày 24/04/2018

      Ko quan tâm tỷ số bao nhiu hưng tin chắc Liv sẽ bước vào trận CK C1 năm nay.

    • kimdongyoung 10:28 ngày 24/04/2018

      nhẹ nhàng 2-0 làm vốn, đừng để Roma ghi bàn sân khách k là cũng mệt đấy :)))

    • Son 02:40 ngày 25/04/2018

      Nguy hiểm vãi fan rma cho hay

    • Hưng Audi 04:09 ngày 25/04/2018

      #LFC1 1 trận đấu để đời, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Những cái chạm bóng đầu tiên đã ko được chắc chắn khi trời đổ mưa, sân trơn, bóng ướt, tuột cả cờ biên 😀 Ngay từ sớm việc C21 bị thương lên cáng, đến quả sút đập xà ngang thót tim từ đội bạn .. đã tạo ra 1 sự lo lắng ko hề nhẹ. 1 lúc sau, cơn lốc đỏ ấy với sự cầm đầu của thánh Salah đã dội cơn mưa bàn thắng 1235 bàn, theo đúng kiểu thời tiết đang mưa rả rích từ Anfield về đến Hà Nội ```` to be continued ..

    • Ng Thanh 02:51 ngày 25/04/2018

      Liv sẽ đợi diện gọn Hoàng gia và Ro điệu đến.

    • Fancr7 03:09 ngày 25/04/2018

      Năm nay salah cũng rất xứng đáng giành QBV,cr7 có đôi thủ nặng kí rồi,cảm thấy cũng rất thích a này,qua hay

    • vu 03:12 ngày 25/04/2018

      real vs byen đang cảm thấy may măn khi không găp liver, 5-0 rôi

    • khanh 03:24 ngày 25/04/2018

      Nếu lv gặp by hoặc real Thi chung kết sẽ là real với by. Roma đá quá dở.chậm chạp và thiếu chính xác. Thua đậm là tất yếu. Trận này lv đá cũng ko hay lắm vì roma quá tệ. Nhìn hai đội đá phát cháng.

    • Chitam 03:36 ngày 25/04/2018

      Đang đá hưng phấn tự nhiên thay ra hết tấn công được lo thủ ko. Đá lúng cúng, nhút nhát đá thế cứ thế tấn công ăn luôn 678 quả ko khỏe cho lượt về ak

      • Liverpool FC 03:54 ngày 25/04/2018

        Sai rồi cũng phải giữ sức và giữ thể diện cho đối thủ. Thả thì k thả nhưng quy luật là 5-0 rồi thì phải chậm lại vs lại giữ sức giữ thể diện cho nhau giữa các CLB và theo kèo bọng của nhà cái nữa. Nói chung là mình cũng chả quan tâm tỉ số miễn Liver đá hay trận đấu đang xem hấp dẫn là ok. Kiểu gì Liver cũng vô địch lý do là năm nay c1 tấn công quá hay 11 trận ghi 43 bàn thì ... quá khủng.

    • LFC 03:52 ngày 25/04/2018

      Sướng quá ko ngủ đc nửa các ace Liverpudlian ạ.

    • Họ và tên 04:03 ngày 25/04/2018

      2 bàn sân khách cũng có lợi, đừng quên sân nhà họ đã hạ gục barca 3-0

    • Hưng Audi 04:09 ngày 25/04/2018

      #LFC1 to be continued .. Ngay lúc đấy, cảm thấy đường lên đỉnh châu Âu ở gần hơn bao giờ hết °^° Dòng cảm xúc đó lại được vun đắp đầy đủ khi hàng thủ thi đấu như mơ ngủ & mang đến sự lo lắng cho người xem, ôi thôi nhận 2 bàn thua !! Dù sao cũng xin chúc mừng LFC1 & trận lượt về chúng ta sẽ ko đi theo vết xe đổ của Bà xã nữa.

    • kg 21:45 ngày 24/04/2018

      Ko nhầm thì Roma 2 : 1 liverpool

    • Vip99 03:43 ngày 25/04/2018

      Roma từ đầu đá tấn công vậy đâu phải thua .phòng ngự kém cõi .

    • Quang 03:44 ngày 25/04/2018

      Cho trận lượt về bớt nhàm chán thôi. Giống như trận tứ kết lượt về với Mc thôi.

    • The Reds Đẳng cấp C1. 03:48 ngày 25/04/2018

      Đầy đủ cung bậc cảm xúc: Ào ạt, rực lửa, cuồng nhiệt, say đắm, tận hiến và 15' cuối có cả đau tim nữa. Tuyệt vời Liverpool. Vì Thís is Anfield, YNWA !!!

    • Istanbul legend 03:51 ngày 25/04/2018

      Phượng Hoàng Lửa thiêu rụi chú chim non Roma!!!

    • người phán sử 04:10 ngày 25/04/2018

      Tấm gương của Barca còn đây, đừng vội mừng Liverpool

      • Đức Vy 05:37 ngày 25/04/2018

        Liverpool is Liverpool, not Barca, haha. Điều bất ngờ lâu lâu cả năm mới xảy ra 1 lần, tháng nào cũng có đâu có phải bất ngờ nữa.

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay