Bóng Đá Plus trên MXH

U19 Indonesia 5-6 U19 Qatar: Nỗ lực đáng khen
Hồng Quảng • 21:09 ngày 21/10/2018
Bị U19 Qatar dẫn với cách biệt 5 bàn, U19 Indonesia không hề buông xuôi. Nhưng tiếc cho đội chủ nhà là không thể ghi thêm 1 bàn thắng để bỏ túi 1 điểm, đành chấp nhận trận thua với tỷ số sát nút 5-6 ở lượt 2 bảng A VCK U19 châu Á 2018.
    Với sự ủng hộ cuồng nhiệt của hàng ngàn khán giả trên sân, chủ nhà U19 Indonesia nhập cuộc với khí thế ngất trời. Nhưng ngọn lửa trên khán đài đã sớm bị dội một gáo nước lạnh khi ngay phút 11, Hashim Ali đã trừng phạt sai lầm của hàng thủ đội bóng xứ Vạn đảo sau một pha mất bóng trong vòng cấm bằng bàn thắng đưa  U19 Qatar vượt lên dẫn trước.

    Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua, U19 Indonesia phải thêm một lần nữa vào lưới nhặt bóng sau một pha phối hợp rất bài bản để rồi Abdulrasheed Umaru tung cú sút chéo góc nhân đôi lợi thế cho U19 Qatar ở phút 14. Hứng khởi bởi có 2 bàn cách biệt, đội khách càng chơi càng hay. Các pha phối hợp của U19 Qatar như thêu hoa dệt gấm và không khó để có thêm bàn thắng thứ 3 ở phút 24 sau pha dứt điểm bằng chân trái của Waad Abdulwahhab.

    Có một thực tế rằng dù nhanh chóng phải nhận 3 bàn thua trong chưa đầy 15 phút, U19  Indonesia cũng không cho thấy dấu hiệu của sự buông xuôi. Đội chủ nhà vẫn chơi đôi công để hy vọng tìm kiếm bàn gỡ. Đến phút 28, cú đá phạt nửa sút nửa chuyền của Kamal Baharsyah đưa bóng xoáy vào góc cao khung thành, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho U19 Indonesia.

    Tuy nhiên, U19 Qatar cũng đã lấy lại cách biệt 4 bàn ngay trước khi hiệp 1 kết thúc. Từ một pha lên bóng bên cánh trái rồi chuyền vào trong khu vực cấm địa ở phút 41, nhanh như cắt, Waad Abdulwahhab xoay người dứt điểm làm cháy lưới đội chủ nhà.

    Trong khi U19 Indonesia nỗ lực tránh 1 trận thua đầm thì U19 Đài Loan lại thua sấp mặt

    Sang hiệp 2, U19 Qatar chơi rất nhàn nhã và có thêm 2 bàn thắng nữa do công của  Hashim Ali (51’) và Abdulrasheed Umaru (56’). Dẫn với cách biệt 5 bàn, đội khách tỏ ra chủ quan, xem thường đối thủ nên tạo cơ hội cho U19 Indonesia vùng lên. Ở các phút 65 và 69,  Todd Rivaldo Ferre và Saddil Ramdani thực hiện thành công 2 quả sút phạt trực tiếp để rút ngắn xuống còn 3-6. 

    Hai bàn thắng liên tiếp giúp cho đội chủ nhà chơi hưng phấn hơn hẳn. Liên tiếp ở các phút 73 và 81, Todd Rivaldo Ferre tiếp tục tỏa sáng bằng 2 bàn nữa để rút ngắn tỷ số xuống còn 5-6. Dù còn gần 10 phút chính thức và 5 phút bù giờ nhưng U19 Indonesia không thể ghi thêm 1 bàn thắng, đành chấp nhận trận thua đầy tiếc nuối với tỷ số 5-6. Dẫu sau, đây là một trận đấu rất đáng khen về tinh thần thi đấu không buông xuôi của đội chủ nhà.

    Ở trận còn lại của bảng này, U19 Đài Loan đại bại với tỷ số 1-8 trước U19 UAE.  Sau 2 lượt trận, U19 UAE tạm dẫn đầu với 6 điểm. U19 Qatar và U19 Indonesia đứng ở 2 vị trí tiếp theo khi có 3 điểm. U19 Đài Loan xếp chót do chưa có điểm nào. Ở lượt cuối, chủ nhà Indonesia sẽ gặp U19 UAE trong khi 2 đội còn lại giáp mặt nhau. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội