Namst ([email protected])
Từ trận thua này chúng ta thấy rằng U19 vẫn chưa khắc phục được những điểm yếu của mình: Khả năng dứt điểm kém, thiếu những pha dứt điểm từ xa khi đội bạn chơi phòng ngự, khi gặp những đội bóng mạnh hơn không thấy bóng dáng lối đá phòng ngự phản công. Nên nhớ Barca là đội bóng mạnh như thế nào nhưng họ cũng có những pha phản công cực kì sắc bén.
Hà Nguyên Hoàng ([email protected])
Trận thua này là cần thiết. Nó giúp các cầu thủ giữ thăng bằng trên mặt đất. Ngoài ra nó còn giúp người lớn tỉnh táo hơn, nhìn nhận vấn đề thực tế hơn. Các nhà báo cũng không nên tung hô U19 Việt Nam quá! Chúng ta phải góp phần rèn luyện U19 Việt Nam trở thành đội bóng mạnh. Các em sẽ làm được. Cố lên nào!
Niềm Tin ([email protected])
Càng thua đau càng mau lớn. Hãy cứ thua khi tập huấn và phải ráng học được từ những trận thua. Các em hãy vững tin lên nhé!
Dung Quất_Quảng Ngãi ([email protected])
Khi các bạn đang vui thì cũng nên nghĩ tới kết quả tệ như thế nào. Tuy nhiên, HLV Guillaume không phải là HLV giỏi để có thể cùng U19 Việt Nam thành công. Nếu ông ấy tiếp tục dẫn dắt U19 ở các giải chính thức thì sẽ là nỗi thất vọng lớn với bóng đá nước nhà.
Nobita ([email protected])
Cho các em này dự giải bóng chuyên nghiệp Việt Nam thì mới nhanh trưởng thành được.
Nguyễn Giang ([email protected])
Trận thua này rất bổ ích, nó sẽ kéo một số thành phần đang bay lơ lửng trở lại mặt đất. Cần phải tăng cường một số vị trí cho đội U19.
Minh Hoàng ([email protected])
HLV cần phải có nhiều chiến thuật hơn cho các em chứ không phải lúc nào cũng tràn lên phía trước. Trận thua Nhật 0-7 đã là một bài học rồi. Hãy biết mình đang ở đâu. Thua thêm trận này với tỷ số lớn cũng sẽ là một bài học quý cho các em.
Tung ([email protected])
BHL cần phải có kế hoạch cụ thể cho từng trận đấu. Cầu thủ cần phải tinh quái và quyết liệt hơn. Nói như vậy không phải là đá xấu, mà đó là một phần không thể thiếu của bóng đá. Các em còn non quá!