Bóng Đá Plus trên MXH

Hành trình đặc biệt của một “Crazy fan”
Minh Hải (từ Kuala Lumpur – Malaysia) • 05:55 ngày 06/10/2013
Tự nhận mình là một “crazy fan” của bóng đá trẻ, đặc biệt là đội U19 Việt Nam, anh Trần Giang Dương đã theo chân các tài năng trẻ của chúng ta trên mọi chặng đường.
    Trong 1 tháng qua, anh dành tới 20 ngày đi theo thầy trò HLV Guillaume Graechen, từ Indonesia đến Malaysia. Trên đường đến sân Kuala Lumpur, tôi bất ngờ gặp Trần Giang Dương, người đã chi hàng tỷ đồng để nuôi đội bóng FC Thống Nhất thăng hạng Nhì (nhưng sau đó, vì một số lý do đã không tham dự) và cả quán cafe cùng tên nằm cạnh SVĐ lớn nhất của TP.HCM. Trên tay anh là tờ báo Bóng đá và thế là câu chuyện vô tận về đội  U19 Việt Nam giữa chúng tôi bắt đầu từ đó. 

    “Tôi có tình cảm đặc biệt với các cầu thủ trẻ và gần như không bỏ qua bất cứ giải trẻ nào. Các cầu thủ trẻ Việt Nam của chúng ta rất khéo léo, tư duy chiến thuật tốt, thông minh. Đặc biệt, họ chơi bóng bằng đam mê và rất ngoan”, anh Trần Giang Dương nói.

    7 năm về trước, khi HA.GL hợp tác với Arsenal để đào tạo lứa cầu thủ đầu tiên, anh Dương đã rất muốn được xem các cầu thủ này thi đấu, kể cả những trận đấu giao hữu trên đất Pleiku. Tại giải vô địch U19 ĐNÁ vừa rồi, anh sang tận Indonesia để cổ vũ đội nhà. Anh bảo: “Công việc của tôi khá bận nhưng tôi luôn cố gắng thu xếp thời gian để đi cổ vũ đội U19 Việt Nam. Khi tôi sang Indonesia, báo chí chưa đưa tin mấy nên tôi nói với bạn bè rằng U19 Việt Nam đá hay lắm, đập nhả như Arsenal, Barca, nhiều người bạn của tôi còn không tin. Đến khi báo chí đăng, rồi phát các trận đấu, họ mới thấy ghen tị với tôi”.

    Xem được tất cả các trận đấu của U19 Việt Nam trên đất Indonesia, anh Trần Giang Dương vẫn giữ nguyên cảm xúc mạnh khi nói về các tài năng trẻ ở lần đầu thi đấu quốc tế: “Chưa bao giờ, tôi xem giải đấu trẻ nào hay đến thế! Các em bản lĩnh lắm, đá trên sân 30, 40 nghìn khán giả, người ta hò reo, bấm còi inh ỏi, trọng tài xử ép nhưng các em vẫn đủ độ lỳ để chơi thứ bóng đá của chính mình. Xem các em chơi bóng, sướng lắm. Ngay cả người Indonesia và báo chí ở đây cũng thừa nhận, U19 Việt Nam hay nhất, U19 Indonesia hay thứ nhì. Lúc về, tôi đi cùng với một người bạn Campuchia. Anh ấy nói, vậy là đội hay nhất đã không vô địch”.

    Trước khi chia tay tôi, anh Trần Giang Dương còn thể hiện sự lạc quan về sự phát triển của BĐVN: “Tôi tin chắc rằng, lứa cầu thủ này sẽ giúp bóng đá Việt Nam đứng đầu ĐNÁ và vươn xa tầm châu lục. Tôi mong rằng, các CĐV sẽ cổ vũ nhiều hơn cho bóng đá trẻ bởi đó là cái nền của bóng đá đỉnh cao”. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội