Sau trận đấu cuối tại bảng A, HLV Lê Hồng Minh của HN.T&T đã xuất hiện với khuôn mặt đầy kiêu hãnh và rất tự tin, dù đội bóng của cựu tiền vệ này thua Sanatech Khánh Hòa với tỷ số 1-2. Ông Hồng Minh hẳn có lý do để hớn hở, bởi HN.T&T trước đó đã đánh bại cả An Giang (3-0) lẫn B.BD (3-2) để ung dung vào bán kết. Cũng chính vì thế, nhà cầm quân này đã cho những cầu thủ tốt nhất đi tắm biển và ngồi ngoài trong trận đấu cuối với S.Khánh Hòa.
Nhưng đừng quên, đối thủ của HN.T&T chiều nay là PVF - nhà ĐKVĐ của giải. Ở vòng loại, PVF chơi không thật sự ấn tượng và một trong những nguyên nhân là họ có nhiều cầu thủ dính chấn thương. Một số cầu thủ xuất sắc đang khoác áo U19 Việt Nam như Lâm Thuận, Hà Đức Chinh… của PVF thì được cất trên băng ghế dự bị. Rất có thể, HLV Nguyễn Hữu Đang đã chủ động giấu bài và để dành những cầu thủ tốt nhất cho trận đấu với HN.T&T.
Đặt lên bàn cân, tương quan lực lượng đôi bên khá cân bằng. Vì vậy, những điều chỉnh về chiến thuật trên băng ghế huấn luyện có thể sẽ quyết định đến sự thành bại của trận bán kết đều tiên. Và như đã nói, HLV Hồng Minh có vẻ đang rất tự tin. Với bóng đá trẻ, việc thổi ngọn lửa tự tin cho các cầu thủ là rất quan trọng, nhưng đôi khi sự thái quá sẽ khiến đôi chân và cái đầu nảy sinh tác dụng phụ.
Trận bán kết còn lại sẽ diễn ra lúc 16h00 chiều mai (25/3) giữa Viettel và S.Khánh Hòa. Cả hai trận bán kết sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV6, VTC3, HTV thể thao, Bóng đá TV, SCTV15, BTV 2, Đài PTTH Khánh Hòa và trên YouTube tại kênh VPF media. |