Bóng Đá Plus trên MXH

10 cầu thủ HAGL vật lộn chống chọi 11 ngôi sao Hà Nội FC
Trí Công - Ảnh: Phan Tùng, Minh Tuấn • 10:33 ngày 06/04/2018
Mất người từ quá sớm cộng thêm việc bị dẫn trước tới 2 bàn, HAGL đã không thể chịu nổi màn oanh tạc khủng khiếp của các ngôi sao bên phía Hà Nội FC.
    Mất người sớm, HAGL thua tan nát Hà Nội FC

    Sân Hàng Đẫy chứng kiến gần 2 vạn người đến theo dõi màn so tài giữa Hà Nội FC và HAGL. Phải sau 2 thập kỷ kể từ Tiger Cup 98, sân Hàng Đẫy mới đón lượng khán giả đông đến như vậy. 

    Xuân Trường cùng đồng đội HAGL bước ra sân. Đã gần 6 năm trôi qua, đội bóng phố Núi chưa biết đến mùi thắng lợi tại Hàng Đẫy ở V.League. 

    Với nhiều cầu thủ U23 Việt Nam góp mặt, HLV Park Hang Seo chẳng có lý do mà không dự khán, theo dõi trực tiếp trận đấu giữa Hà Nội FC và HAGL. 

    Xuân Trường bắt tay đàn anh Văn Quyết trước trận. 

    Sau màn chào hỏi hòa hữu là những pha tranh chấp máu lửa trên sân. 

    Đình Trọng và Rimario ngã vật sau pha va chạm quyết liệt.

    HAGL phải chịu quả penalty ngay ở phút 22 khi Tăng Tiến để tay chạm bóng trong vòng cấm, nhưng thủ môn Văn Trường cản phá thành công cú sút của Văn Quyết. 

    Đến phút 32, Văn Đại đánh đầu mở tỷ số cho Hà Nội FC.

    Niềm vui của các cầu thủ Hà Nội FC.

    Bàn khai thông bế tắc giúp Hà Nội FC chơi tự tin hơn.  

    Vừa bị dẫn trước, HAGL còn mất người do Tăng Tiến nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phi chân vào thẳng bắp đùi dưới của Duy Mạnh ở phút 45. 

    HAGL chỉ còn chơi với 10 người kể từ thời điểm ấy. 

    Chỉ đúng 1 phút sau, Oseni đánh đầu cận thành nhân đôi cách biệt cho Hà Nội FC. 

    Mọi hy vọng của HAGL sau giờ nghỉ được dồn vào Công Phượng. 

    Nhưng tiền đạo chủ lực của đội bóng phố Núi vẫn quá nhạt nhòa trước hàng thủ dày đặc của Hà Nội FC. 

    Lần lượt Văn Quyết, Oseni tiếp tục chọc thủng lưới thủ môn Văn Trường. 

    CĐV Hà Nội FC hò reo sung sướng. 

    HLV Dương Minh Ninh cố gắng động viên học trò tìm kiếm một bàn thắng danh dự. 

    Văn Toàn là cầu thủ chơi nỗ lực nhất bên phía HAGL ở giai đoạn cuối trận đấu. 

    Nhưng các phương án tấn công của HAGL đều không một lần tìm được đường vào vòng cấm của Hà Nội FC. 

    Không những thế, họ còn phải nhận thêm bàn thua nữa. 

    Quang Hải được tung vào sân và có được bàn thắng cho riêng mình. 


    Thế cân bằng về... quân số chỉ được thiết lập ở phút 90. 

    Hậu vệ Văn Thành nhận thẻ vàng thứ 2 ở cuối trận và phải rời sân. 

    Văn Toàn đổ gục xuống sân, không còn tâm trạng chụp ảnh với người hâm mộ. 

    Các cầu thủ HAGL lầm lũi vào đường hầm. Người hâm mộ vẫn ở bên động viên đội bóng.

    Lãnh đạo, huấn luyện viên trưởng và đội trưởng Văn Quyết của Hà Nội FC cảm ơn khán giả. Đánh bại HAGL với tỷ số 5-0 giúp Hà Nội FC có được chiến thắng thứ 120 tại V.League. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội