Đây là một bất ngờ lớn của thầy trò HLV Nguyễn Thành Công mà ngay cả những người yêu bóng đá Hà Tĩnh có lạc quan nhất cũng không dám nghĩ tới. Nói thế, vì ở mùa giải trước, Hà Tĩnh đã suýt phải xuống chơi ở giải hạng Nhất, nếu không thắng PVF-CAND ở trận tranh play off. Cú sốc ở mùa giải 2023/24 buộc HLV Nguyễn Thành Công phải chuẩn bị kỹ và thận trọng hơn khi bước vào giải đấu năm nay, bởi ngay từ đầu mùa họ đã được điểm mặt là ứng viên rớt hạng.
Chiều tối nay (16/2), nhìn cựu binh Nguyễn Trọng Hoàng trả lời báo chí với giọng nghẹn đi vì cảm xúc ngay sau trận đấu với Bình Dương, rằng: “Chúng tôi chẳng nghĩ gì xa xôi, chỉ ra sân là cố gắng chiến hết mình để giành thành tích tốt nhất cho đội bóng và cho khán giả Hà Tĩnh là cảm thấy vui. Thật sự, hôm nay chúng tôi mệt lắm, nhất là ở hiệp 1 khi chưa bắt nhịp kịp với khí hậu nắng nóng ở miền Nam, nhưng anh em đã không bỏ cuộc và trận hoà 2-2 đã cho thấy sự nỗ lực rất lớn của Hà Tĩnh”.
Với 13 trận bất bại, trong đó có 10 trận hoà, nên thật khó để nói rằng đội bóng núi Hồng xuất sắc và chơi hay ở giai đoạn lượt đi. Tuy nhiên, như chính HLV Nguyễn Thành Công chia sẻ: “Hà Tĩnh không hề là đội bóng mạnh, nên chúng tôi luôn biết mình là ai, nên phải nghiên cứu kỹ từng đối thủ hòng có thành tích ổn nhất”.
Bất bại suốt lượt đi của V.League mùa này, Hà Tĩnh có 19 điểm và đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng, qua đó gần như đã có thể yên tâm trụ hạng, nhưng có lẽ đội bóng núi Hồng chắc chắn không muốn dừng lại ở thành tích như vậy. Chưa biết chuỗi trận bất bại của Hà Tĩnh sẽ kết thúc ở vòng đấu nào, nhưng chí ít họ đang là một hiện tượng thú vị của V.League 2024/25.