Bóng Đá Plus trên MXH

Bầu Đức & HAGL: Quẳng gánh lo đi và vui sống
Đức Nguyễn • 07 phút trước
Ống kính truyền hình lia lên khán đài VIP, nơi bầu Đức ngồi với khuôn mặt tư lự lẫn cười vui trong ngày HAGL đã có được 1 điểm trước Nam Định ở vòng 3, LPBank V.League 2024/25.

    Bầu Đức cười thật tươi khi bắt tay HLV Kim Sang Sik chiều ngày 28/9. Ảnh: Minh Trần

    Ở thời điểm khó khăn về mọi mặt nhưng bầu Đức vẫn dành thời gian cho bóng đá thực sự rất đáng quý. Cần phải nhớ rằng, có những thời điểm HAGL chơi rất thăng hoa, bầu Đức ít xuất hiện, chưa nói đến chuyện úy lạo tinh thần cho gà nhà. Chiều tối qua, HAGL đã chơi một trong những trận đấu quan trọng nhất mùa giải đối với họ. 

    Câu chuyện không phải 3 điểm mà nó nằm ở cái cách HAGL sẽ chơi thế nào trước các nhà ĐKVĐ Nam Định và cái cách họ chứng minh, 2 trận thắng trước SHB.ĐN và SLNA không hề ăn may mà bằng thực lực nội tại. Có lẽ đấy cũng là một lý do hợp lý để bầu Đức gác lại mọi công việc để dự khán trận đấu. Tất nhiên, chẳng thể nói HAGL không thèm 3 điểm. Họ cũng muốn đánh bại một đội bóng như Nam Định. Thế nhưng, Minh Vương và các đồng đội cũng hiểu, họ cần thực tế với những gì đang có. Tức, nếu không thắng được đối thủ, tối thiểu phải có được một trận hoà trên sân nhà. 

    HAGL (trái) đã có một trận đấu rất hay trước Nam Định. Ảnh: Minh Trần

    HAGL đã làm được! Một điểm trước một “ông lớn” không phải một kết quả chấp nhận được mà phải nói, đội bóng phố Núi đã chơi rất thành công. Ngồi trên khán đài, hẳn bầu Đức cảm thấy vui vẻ bởi đội bóng của ông đã và đang có sự khởi đầu như mơ. Sự khởi đầu ấy ít nhiều cũng cho thấy, bầu Đức và các cộng sự của ông đã đúng khi chọn một lối đi phù hợp trong bối cảnh tài chính không phải rủng rỉnh. 

    Phải nói lại, Nam Định đã chơi không tệ mà đối thủ của họ chẳng phải dạng vừa. Ngày về của những “người cũ” Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Toàn có lẽ không vui cũng chẳng buồn. Dù gì họ cũng đã chơi với tất cả những gì có thể trong tư thế của một cầu thủ chuyên nghiệp. Nhìn những những cậu bé ngày xưa mình nuôi dưỡng thành những nhà vô địch, có lẽ bầu Đức sẽ vui thầm. Trận cầu đinh trên sân Pleiku thực sự không có nhiều sự đặc sắc nhưng với các CĐV phố Núi, với bầu Đức, 1 điểm cũng giống như 3 điểm.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay