Bóng Đá Plus trên MXH

Bóng đá TP.HCM & sức ép từ các khán đài
Đỗ Tuấn • 19:43 ngày 18/04/2018
Vài ngày trước, một số cầu thủ CLB TP.HCM đã than thở: “Cạnh tranh điểm số với các đối thủ vốn đã rất mệt, đằng này chúng tôi còn chịu nhiều sức ép từ các khán giả nhà”. Nhưng nào chỉ có thầy trò HLV Miura gặp sức ép, bởi đội bóng cùng thành phố là Sài Gòn FC cũng trong cảnh tương tự.
    Sau 5 vòng đấu, CLB TP.HCM đang có 3 trận thắng và tạm đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, có vẻ như điều đó vẫn chưa làm các CĐV của đội bóng này cảm thấy hài lòng. Còn nhớ sau trận đá bù với SLNA và thất bại bại tỷ số 0-2 vào chiều 5/4 ngay trên sân nhà Thống Nhất, thầy trò ông Miura đã nhận được rất nhiều lời chỉ trích từ khán đài. Thậm chí, nhiều người tự xưng là “fan ruột” cũng không tiếc lời nhiếc móc đội bóng trên facebook cá nhân. 

    Trò chuyện cùng chúng tôi, quyền chủ tịch Lê Công Vinh của CLB TP.HCM bày tỏ: “Tôi không hiểu sao các khán giả TP.HCM lại có thể trách móc đội bóng ở trận thua đấy, trong lúc rõ ràng mọi người đều thấy chúng tôi mất chân sút Gustavo vì chấn thương ở buổi tập trước đó, còn Phi Sơn cũng phải thay ra giữ chừng vì giãn dây chằng. Chưa kể SLNA đâu phải là đội bóng yếu mà có thể dễ dàng bắt nạt họ. V.League là một giải đấu dài và thành tích của đội bóng chỉ xác định vào cuối mùa, chứ đâu phải qua vài trận không như ý”...

    Lời than thở của Công Vinh khiến người viết nhớ đến trận thua FLC Thanh Hoá 0-1 trên sân đối phương của thầy trò HLV Miura, khi ấy nhiều CĐV của TP.HCM cũng đã lớn tiếng chỉ trích nhà và nhắm thẳng vào tiền vệ Phi Sơn, người vừa về đầu quân cho CLB ở mùa giải năm nay. Điều ấy khiến chàng tân binh của CLB TP.HCM cảm thấy chạnh lòng không ít, nhưng anh đã đáp lại sự chỉ trích bằng 2 bàn thắng trong 2 chiến thắng trước đối thủ Sài Gòn FC và Sanna Khánh Hoà, trước khi bị chấn thương ở trận đấu với SLNA đến nay.

    Các cầu thủ Sài Gòn FC thắng HAGL trong hoàn cảnh sân Thống Nhất biến thành sân khách. Ảnh: Anh Tài

    Nào chỉ CLB TP.HCM, ngay thầy trò HLV Phan Văn Tài Em của Sài Gòn FC cũng gặp sức ép tương tự. Sau những thay đổi lớn ở ban huấn luyện và lực lượng, số khán giả của CLB Sài Gòn trên khán đài sân Thống Nhất đã vơi đi nhiều. Tiếp theo đó, thành tích không như ý của đội bóng càng khiến số lượng CĐV của họ hao hụt. Tuy nhiên, điều làm các thành viên Sài Gòn FC cảm thấy chạnh lòng nhất lại chính ngay ở trận thắng đầu tiên của họ trước đối thủ HAGL. 

    Hôm ấy, sân Thống Nhất rất đông, nhưng hầu hết chuyển sang cổ vũ cho đội khách đến từ phố Núi. Với lực lượng thiếu hụt trầm trọng, các cầu thủ chủ nhà đã phải lăn xả hết sức mới có thể giành được chiến thắng 3-1. Thế nhưng bất chấp các cầu thủ Sài Gòn FC vì kiệt sức mà nằm sân hoặc câu giờ chiến thuật, họ đều bị rất đông khán giả trên sân nhà nhiếc mắng không tiếc lời, khiến nhiều người phải kinh ngạc. 

    Thậm chí, một khán giả ngồi gần khu vực báo chí đã hỏi người bạn ngồi bên cạnh: “Tôi nhớ ông ở TP.HCM, nhưng sao lại chửi đội nhà ghê thế?”. Lợi thế sân nhà của các đội bóng TP.HCM giờ đây xem ra rất mong manh, thậm chí đôi lúc là sức ép ngược.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội