Bóng Đá Plus trên MXH

Bóng đá Việt Nam: Còn có ngày mai
Khắc Sơn • 08:46 ngày 05/03/2020
V.League chuẩn bị đến ngày khai mạc. Lần đầu tiên trong lịch sử, NHM không được đồng hành với đội bóng của mình trong đúng ngày long trọng nhất.

    Bạn sẽ thấy hụt hẫng, không tin, không muốn V.League diễn ra với những khán đài trống vắng. Nhưng cuộc chơi là vậy, không phải lúc nào cũng êm ả và đối diện với khủng hoảng cũng là cách để tin, để khẳng định bản lĩnh của mình.

    Hàng loạt trận đấu, giải đấu đã phải hoãn lại do tác động của dịch Covid-19. Thậm chí, nhiều người đang lo ngại cả hệ thống thi đấu của FIFA sẽ đình trệ nếu cuộc chiến chống đại dịch không tiến triển. Bên láng giềng Thái Lan thậm chí đã có những tranh luận xung quanh việc đưa ra phương án ứng phó với Covid-19. Nhiều đội bóng không muốn tổ chức trận đấu không có khán giả bởi điều đó ảnh hưởng đến nguồn thu bán vé và thực hiện trách nhiệm với nhà tài trợ. Cuối cùng, giải pháp được đưa ra là hoãn giải đấu.

    Nhắc đến sự khó khăn, thậm chí tranh cãi về cách ứng phó với khủng hoảng để thấy, bóng đá đang chịu tổn thất lớn và người trong cuộc đang phải đau đầu tìm ra giải pháp phù hợp nhất. Các CLB và nhà tổ chức giải luôn phải đối diện với những áp lực. Bài toán về tài chính cũng quan trọng như chất lượng chuyên môn. Thậm chí, chuyên môn giải đấu, sức lan tỏa với cộng đồng của giải đấu nhằm hướng đến cái đích cuối cùng là doanh thu. Có nguồn thu tốt chính là điều kiện để các đội bóng tìm kiếm động lực phát triển.

    Bóng đá Việt Nam chấp nhận tổn thất ban đầu để duy trì cuộc chơi và sự an toàn với cộng đồng. Nói cho cùng, bóng đá nhằm hướng đến cộng đồng, vì cộng đồng mà phục vụ. Chấp nhận hoàn cảnh bằng thái độ chủ động, hy sinh cũng là sự đầu tư tốt nhất cho tương lai. Và bóng đá là một hành trình. Sự thành bại của một giải đấu, một nền bóng đá không xét trên một vài trận đấu, nó là hành trình dài nối tiếp, hy vọng và phấn đấu liên tục. Vậy nên, sự đồng lòng của những người làm bóng đá chắc chắn sẽ được ủng hộ. Những bài toán vĩ mô cũng được hài hòa nhờ sự đồng lòng của hệ thống. Chắc chắn một điều, khó khăn rồi sẽ qua, bóng đá lại thuộc về khán giả như chân lý muôn đời vậy.

    XEM THÊM

    HLV Gama tuyên bố Văn Lâm không còn là số 1 ở Muangthong

    Làm thế nào để cầu thủ giảm nguy cơ đứt dây chằng chéo trước?

    Văn Hậu rời sân sớm, HLV Park Hang Seo thêm mối lo

    Tags: V.League VFF VPF
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội